Ấm áp tình thương 'mẹ đỡ đầu'

Dịp cuối năm là khoảng thời gian của những bộn bề, lo toan công việc và cuộc sống, thế nhưng những người 'mẹ đỡ đầu' là cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh luôn cố gắng sắp xếp công việc, dành thời gian đến thăm những người 'con' mà mình đỡ đầu để chăm lo, động viên gia đình khi tết đến, xuân về.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu mồ côi có thêm điểm tựa trong hành trình khôn lớn, trưởng thành. Với ý nghĩa đặc biệt nhân văn đó, chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh, chủ động triển khai chương trình gắn với hoạt động công tác Hội, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Ở lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, lại mất đi người thân, đó không chỉ là những nỗi đau nhất thời mà còn mở đầu cho cuộc hành trình đầy gian nan phía trước. Như trường hợp của em Phùng Thị Dung (sinh năm 2016), dân tộc Tày, huyện Hạ Lang. Khi em mới tròn 1 tuổi thì bố mất vì tai nạn giao thông, mẹ em cũng mất chỉ sau đó 1 năm, em chỉ còn hơi ấm vòng tay của ông bà nội chăm sóc. Do gia cảnh nghèo khó, sức khỏe ông bà yếu, Dung được gửi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nuôi dưỡng. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh giao Cụm Thi đua phụ nữ Khối An ninh chăm sóc trực tiếp bé Dung, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Hằng năm, vào các dịp lễ, tết, trung thu, bé đều được các mẹ đỡ đầu thăm hỏi và tặng quà. Mỗi khi đơn vị phát động các hoạt động, hội thi liên quan đến gia đình, trẻ em, các “mẹ đỡ đầu” cũng đưa Dung tham gia, coi con như một thành viên trong gia đình mình.

Trẻ em mồ côi luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương từ những người “mẹ đỡ đầu”.

Trẻ em mồ côi luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương từ những người “mẹ đỡ đầu”.

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nông Thị Tuyết, các cấp Hội làm tốt vai trò kết nối “mẹ” nhận đỡ đầu các “con” mồ côi, nhất là trẻ mồ côi do Covid-19; vận động các nhà hảo tâm, làm cầu nối các hoạt động chăm lo cho trẻ mồ côi, người nghèo, gia đình hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của chương trình trên các trang thông tin điện tử, fanpage, facebook, zalo của Hội thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ. Qua rà soát, toàn tỉnh có 1.824 trẻ mồ côi, trong đó, 11 trẻ mồ côi do Covid-19, 1.813 trẻ mồ côi do nguyên nhân khác cần được hỗ trợ, chăm sóc.

Trong năm 2023, các cấp Hội tích cực vận động, nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, đỡ đầu 48 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, khai giảng năm học mới... trị giá 186,7 triệu đồng cho học sinh mồ côi, trẻ em nghèo hoàn cảnh khó khăn, giúp các em phần nào vơi bớt khó khăn, mặc cảm. Hội LHPN huyện Hà Quảng hỗ trợ em Nông Bảo Khanh, xóm Địa Long, xã Sóc Hà 6 triệu đồng; Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đỡ đầu cháu Vàng A Xuân, dân tộc Mông, xã Xuân Trường (Bảo Lạc) gần 8 triệu đồng; Công an tỉnh nhận đỡ đầu 3 cháu: Phùng Thị Dung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Chu Hoàng Hà Nhi, Chu Hải Dương, xóm Tài Hồ Sìn, xã Bạch Đằng (Hòa An)... Chương trình cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của các tập thể, cá nhân, các công ty, doanh nghiệp đăng ký tham gia đỡ đầu cả giai đoạn cho 18 cháu, số tiền trên 600 triệu đồng.

Không chỉ tặng vật chất, nhiều “mẹ đỡ đầu” còn động viên tinh thần các con bằng những hành động đẹp như sắp xếp thời gian để đưa con đi chơi, tặng quần áo đẹp cho các con. Bằng tình yêu, sự sẻ chia, các chị trở thành những người mẹ thứ hai luôn hỗ trợ các trẻ em mồ cô về cả vật chất lẫn tinh thần để các em tự tin vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, vững vàng trong cuộc sống.

Lam Giang

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/am-ap-tinh-thuong-me-do-dau-3166868.html