Ấm áp những ngôi nhà 'Khăn quàng đỏ'

Thời gian qua, công trình 'Nhà Khăn quàng đỏ' do Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang phát động đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vừa qua, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang tổ chức trao 'Nhà Khăn quàng đỏ' cho em Phan Văn Nghĩa, học sinh lớp 54, Trường Tiểu học Bình Đông (xã Bình Đông, TP. Gò Công). Gia đình em Nghĩa thuộc diện hộ nghèo của xã Bình Đông. Cha em đi làm làm thuê trên ghe cá ở biển, còn mẹ thì làm công nhân tại công ty.

Trao “Nhà Khăn quàng đỏ” cho em Phan Văn Nghĩa, học sinh lớp 54, Trường Tiểu học Bình Đông (xã Bình Đông, TP. Gò Công).

Cha mẹ em rất chật vật để chăm lo “cái ăn, cái mặc” cho cả gia đình, lại nuôi con nhỏ (em của Nghĩa) và cả chuyện học hành của Nghĩa. Không chỉ khó khăn trong cuộc sống mà căn nhà nhỏ của gia đình em Nghĩa đã xuống cấp từ lâu nhưng vẫn không thể có đủ tiền sửa chữa hay xây mới.

Thấu hiểu hoàn cảnh của em Nghĩa, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang đã vận động, hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng “Nhà Khăn quàng đỏ” cho gia đình em Nghĩa. Căn nhà được xây dựng với diện tích 28 m2. Đây không chỉ là món quà mang ý nghĩa vật chất, mà còn là động lực giúp Nghĩa tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin và ý chí vượt khó, vươn lên trong học tập.

Em Nghĩa vui mừng chia sẻ: “Gia đình em đã có được ngôi nhà mới, điều mà bản em và gia đình ao ước từ lâu, nay đã thành hiện thực. Khi có được ngôi nhà vững chắc, em đã yên tâm và cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em”.

Còn em Nguyễn Duy Tiến, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Đông Hòa Hiệp (xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) cũng có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Em Tiến còn người anh lớn đang học lớp 5. Cha em mất cách đây 7 năm do tai nạn (điện giật), một mình mẹ phải nuôi hai anh em Tiến bằng việc nhận may gia công quần áo với thu nhập từ 3 - 3,5 triệu đồng/tháng, nhưng cũng không được ổn định do công việc thời vụ. Hiện gia đình em Tiến sống cùng bà ngoại đã lớn tuổi trong căn nhà xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn khi mùa mưa đến.

Trước hoàn cảnh gia đình em Tiến, tháng 5-2025, Hội đồng Đội huyện Cái Bè vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí hơn 60 triệu đồng, xây dựng “Nhà Khăn quàng đỏ” cho gia đình em. Ngôi nhà không chỉ giúp gia đình em Tiến thoát cảnh “mưa tạt, nắng xiên” mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống tươi sáng hơn.

Được biết, năm học 2024 - 2025, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang hỗ trợ xây dựng 10 “Nhà Khăn quàng đỏ” cho gia đình các em đội viên, học sinh gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 50 - 60 triệu đồng từ nguồn vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà hảo tâm.

Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành đoàn, Hội đồng Đội các đơn vị cũng đã vận động các nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây mới thêm 1 - 2 “Nhà Khăn quàng đỏ” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang Phạm Thanh Giang cho biết, công trình “Nhà Khăn quàng đỏ” là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của tổ chức Đội trong chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhà ở ổn định, công trình đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

THIÊN LÝ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202505/am-ap-nhung-ngoi-nha-khan-quang-do-1043950/