Ấm áp 'Bữa cơm sum vầy' tháng Bảy tri ân ở Kiến An, Hải Phòng

Hoạt động 'Bữa cơm sum vầy' tại phường Kiến An mang đến sự ấm áp cho các gia đình chính sách và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Lan tỏa tình yêu thương từ những bữa cơm giản dị

Mỗi dịp tháng Bảy, nhiều gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ tại phường Kiến An (Hải Phòng) lại đón một không khí đặc biệt. Những bữa cơm sum vầy mang đến không khí rộn ràng, ấm áp, là dịp để đoàn viên, thanh niên cùng sẻ chia và tri ân các gia đình đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nhung ở tổ dân phố Kha Lâm 6, cán bộ, đoàn viên phường Kiến An đã chuẩn bị bữa cơm nghĩa tình tri ân mẹ. Mẹ Nhung, sinh năm 1935, có người con trai duy nhất là liệt sĩ Vũ Ngọc Dương, hy sinh ngày 29/4/1975, chỉ một ngày trước khi đất nước thống nhất. Xúc động trước tình cảm của thế hệ trẻ, mẹ chia sẻ: “Mẹ có người con trai duy nhất đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, chồng mẹ cũng đã mất nhưng mẹ không cô đơn vì luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể và bà con. Hôm nay, các cháu đến nấu và ăn cơm cùng, mẹ rất vui”.

Bên mâm cơm, các đoàn viên lắng nghe câu chuyện về sự hy sinh của gia đình mẹ Nhung, càng thêm tự hào về tinh thần kiên cường của mẹ. Mẹ Nhung đã động viên con trai duy nhất lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Kiến An trò chuyện thân tình, tặng hoa cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nhung. Ảnh: Cao Văn

Cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Kiến An trò chuyện thân tình, tặng hoa cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nhung. Ảnh: Cao Văn

Không khí tri ân cũng hiện hữu tại nhà bà Đặng Thị Căm, 80 tuổi, ở tổ dân phố Lệ Tảo 1, phường Kiến An. Chồng bà đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại nhà bà. Người đi chợ mua thực phẩm, người nhóm lửa chuẩn bị bữa cơm giản dị nhưng đong đầy yêu thương. Ngoài nấu ăn, các bạn trẻ còn dọn dẹp nhà cửa, thăm hỏi, tặng quà và trò chuyện cùng bà Căm. Bà Căm xúc động cho biết: “Hôm nay, các cháu đến, bà thấy như đón người thân. Bà tự hào có chồng là liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc và sẽ sống vui, sống khỏe, giáo dục con cháu noi gương cha anh, trở thành người có ích cho xã hội”.

Từ hoạt động tri ân đến giáo dục thế hệ trẻ

Theo anh Phạm Hùng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Kiến An, phong trào Tri ân gia đình liệt sĩ, thương binh được triển khai sâu rộng trong toàn phường. Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ gia đình chính sách, các cơ sở đoàn còn đồng loạt tổ chức Bữa cơm sum vầy tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng, với kinh phí từ quỹ đoàn và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Phong trào đã trở thành điểm nhấn trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Dịp này, các tổ chức đoàn thể tại phường Kiến An còn thăm, tặng gần 300 suất quà cho gia đình chính sách và người có công, hỗ trợ sửa chữa và xây mới 5 “Nhà tình nghĩa”, “Nhà nhân ái” với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Các đoàn viên còn đăng ký phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Những hoạt động này không chỉ sẻ chia khó khăn với gia đình chính sách mà còn khơi dậy trong thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước. Mô hình “Bữa cơm sum vầy” từ Kiến An đã trở thành biểu tượng đẹp về đạo lý tri ân, lan tỏa sự nhân văn và hun đúc ý chí phấn đấu cho các thế hệ trẻ hôm nay.

Mỗi dịp tháng Bảy, nhiều gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ tại phường Kiến An (Hải Phòng) lại đón một không khí đặc biệt. Những bữa cơm sum vầy mang đến không khí rộn ràng, ấm áp, là dịp để đoàn viên, thanh niên cùng sẻ chia và tri ân các gia đình đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cao Văn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/am-ap-bua-com-sum-vay-thang-bay-tri-an-o-kien-an-hai-phong-412433.html