35 đêm trắng mong tin

(LĐ) - Theo đúng hải trình thì tàu QNg 66478 TS của anh Mai Phụng Lưu - 40 tuổi, thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) - sẽ cập cảng Lý Sơn vào lúc 21 giờ ngày 12.10, sau khi phía Trung Quốc tuyên bố thả tàu cùng 9 ngư dân nói trên vào sáng ngày 11.10.

Tuy nhiên, đến chiều tối ngày 15.10, số phận chiếc tàu cùng 9 thuyền viên vẫn bặt tin. Vậy tàu anh Lưu đang lạc ở phương nào? Những phỏng đoán Theo nguồn tin của Bộ Ngoại giao VN dẫn lại lời của Bộ Ngoại giao TQ thì tàu anh Mai Phụng Lưu cùng 9 ngư dân đã được TQ cấp đầy đủ nhiên liệu trước khi được thả tự do. Tuy nhiên, cũng theo lời của Bộ Ngoại giao TQ thì “sau khi được thả ra (sáng ngày 11.10), chiều tối cùng ngày, chiếc tàu ông Lưu đã quay trở lại để xin thêm nhiên liệu”. Thông tin trên đã hàm chứa những mâu thuẫn khó đoán. Trước thì nói “đã cấp đủ nhiên liệu”, sau lại thêm “quay lại và xin thêm”. Việc phía TQ thông báo thả 9 ngư dân VN, nhưng không biết là thả từ đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa hay thả tại Hải Nam, vì trước đây, cũng có ngư dân VN bị bắt, được thả tại Hải Nam. Do vậy, một số ngư dân ở Lý Sơn đoán rằng, cũng có thể tàu anh Lưu đi từ Hải Nam nên bữa nay mới chưa về đến nhà, nhất là gặp áp thấp, gió lớn nên núp đâu đó(?). Tuy nhiên, chị Phạm Thị Đợi - vợ anh Lưu - thì khẳng định rằng, chiếc tàu QNg 66478 được thả ra tại Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, vì sau khi tàu anh Lưu bị bắt, phía TQ (thông qua phiên dịch) có gọi về cho chị Đợi và nói rằng anh cùng số thuyền viên trên tàu đang bị giam ở Phú Lâm. Vậy, nếu ở Phú Lâm thì hiện giờ, tàu anh Lưu đang lạc ở đâu? Có người cho rằng, việc quay lại của anh Lưu để “xin thêm nhiên liệu” như phía TQ nói, có nhiều khả năng, số ngư dân này tranh thủ đánh cá để gỡ gạc chút đỉnh, vì theo kinh nghiệm của ngư dân, hễ gió mùa đông bắc hoạt động mạnh thì cũng là lúc vùng biển Hoàng Sa, cá xuất hiện dày đặc. Hy vọng phỏng đoán này đúng để 9 ngư dân nói trên còn có dịp trở về trong vòng tay của người thân. Mỏi mệt đợi “ngày về” Sau khi các phương tiện truyền thông loan tin ngày 11.10, phía TQ thả tàu và người, thân nhân của 9 thuyền viên cùng bà con thôn Tây, xã An Hải đã ra khu vực cảng cá để đợi tin. Họ đã đợi suốt đêm 12, sang cả ngày 13.10, nhưng số phận của chồng, con họ vẫn bặt tăm hơi. Sang ngày 14.10, tỉnh Quảng Ngãi lên kế hoạch là sẽ đón ngư dân tại cảng Sa Kỳ, một lần nữa, thông tin trên lại thắp lên trong lòng những người đàn bà đất đảo chút hy vọng mỏng manh. Thế nhưng, đến chiều tối 16.10, số phận của chồng, con họ vẫn chưa biết ra sao. Nếu những người đàn bà khác đau một thì chị Phạm Thị Đợi - vợ anh Mai Phụng Lưu - đau bốn. Ngoài anh Lưu - chồng chị, trên chiếc tàu xấu số nọ còn có hai con trai Mai Văn Tâm và Mai Văn Hảo cùng con rể Bùi Văn Lưu. “Nhỡ có mệnh hệ gì, coi như gia đình tui “đi” sạch” - chị Đợi buồn bã nói. Theo chị Đợi, đây là lần thứ tư, tàu anh Lưu bị phía TQ bắt khi đi đánh cá ngoài Hoàng Sa. Lần gần đây nhất là vào tháng 4.2010. “Mỗi lần bị bắt là một lần tôi chạy bạc mặt để lo tiền chuộc. Nợ cũ chưa xong, nợ mới lại đến. Nhưng nợ hàng trăm triệu cũng không lo bằng người không về”. Trong số 9 ngư dân bị bắt lần này thì ông Nguyễn Đảng là người đáng thương nhất. Ông Đảng nay đã 64 tuổi, cái tuổi lẽ ra đã gác dầm chèo, nhưng phải ra khơi với số thanh niên trai tráng. “Biết vậy, nhưng không ra khơi thì biết lấy gì sống các anh ơi?” - bà Nguyễn Thị Xí - vợ ông Đảng - thốt lên. Bão số 9 năm ngoái đã biến ngôi nhà của vợ chồng bà thành đống gạch. Các tòa soạn báo, rồi các nhà hảo tâm, mỗi người một tay, góp cho ông bà xây được ngôi nhà này nhưng chỉ có cái vỏ thôi. “Biết ra đó (tức Hoàng Sa) thế nào rồi cũng bị bắt, nhưng đó là chỗ đi-về của ông bà mình từ xưa nay rồi, bỏ sao được các anh!” - bà Xí lại phân trần cho lý do “bị bắt hoài mà vẫn ra Hoàng Sa” của chồng cùng những bạn chài. Đêm nay là đêm thứ 35, thân nhân của 9 thuyền viên lại trắng mắt mong tin, kể từ khi họ bị bắt vào ngày 11.9. Các máy Icom của Bộ đội Biên phòng Lý Sơn cũng như số ngư dân đang đánh bắt ngoài Hoàng Sa luôn hoạt động hết công suất để dò sóng chiếc tàu “mất tích”. Tất cả vẫn đang trong tâm trạng hồi hộp đợi chờ. Trần Đăng

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/35-dem-trang-mong-tin/16767