230 người bị sát hại do tranh chấp lãnh thổ giữa các bộ lạc tại Sudan

Theo chính quyền Sudan, hơn 30.000 người đã buộc phải dời khỏi nơi cư trú tại bang Blue Nile sau khi tranh chấp giữa các bộ lạc bản địa bùng phát thành bạo lực.

Một phòng khám được thành lập bởi tổ chức Bác sĩ Không biên giới để chữa trị cho những người phải rời bỏ nơi cư trú do các cuộc tấn công tại bang Blue Nile. Ảnh: AFP.

Tại khu vực bang Blue Nile và bang Tây Kordofan, các tranh chấp về đất đai không được chính quyền trung ương giải quyết trong hơn 10 năm qua đã leo thang thành các cuộc tấn công vào lãnh thổ của nhau. Theo Guardian, mỗi bang nhận được sự ủng hộ của một phe trong chính quyền hiện tại ở Sudan.

Vấn đề sở hữu đất đai canh tác là một chủ đề nhận được nhiều sự chú ý tại Sudan, nơi ngành nông nghiệp chiếm tới 30% GDP của quốc gia và sử dụng 45% lực lượng lao động.

Theo chính quyền Sudan, ít nhất 230 người đã bị sát hại và hơn 200 người khác bị thương trong các cuộc tấn công vào nhiều ngôi làng ở bang Blue Nile trong những ngày vừa qua.

Trả lời tờ Guardian, Bộ trưởng Y tế Sudan Gamal Nasser al-Sayed cho biết đã có hơn 30.000 người từ 8 ngôi làng trong khu vực Wad al-Mahi buộc phải rời khỏi nơi cư trú khi ngôi làng của họ bị tấn công.

Rất nhiều phụ nữ và trẻ em đã phải đi bộ hàng giờ để tới được những khu vực an toàn ở các thành phố Damazin và Roseires, nằm ở hai bờ sông Nile Xanh.

"Thật đau lòng khi phải chứng kiến những đứa trẻ cùng mẹ phải đi bộ hàng giờ để tới nơi trú ẩn trong các ngôi trường trong khu vực thành phố Damazin và Roseires. Rất nhiều người mắc bệnh sốt rét và chúng tôi phải đi tìm nguồn viện trợ màn chống muỗi từ người dân tại các thành phố này do không có đủ nguồn lực", ông al-Sayed cho biết.

Abdo Yassen, 37 tuổi, đã cùng vợ con bỏ chạy khỏi nơi cư trú để bảo vệ bản thân.

"Những kẻ tấn công, tay cầm theo mã tấu, đã đến để giết một ai đó trong làng tôi. Chúng phân xác nạn nhân. Sau đó nhiều kẻ tấn công khác được trang bị súng tới và đốt phá ngôi làng của chúng tôi. Chúng tôi không còn gì cả và buộc phải rời đi. Một số thanh niên đã ở lại và quan sát từ xa, chờ tới khi nào tình hình ổn định để người dân có thể quay lại", anh Yassen chia sẻ.

Tình trạng bất ổn chính trị và bạo lực leo thang trên khắp Sudan kể từ cuộc đảo chính quân sự tại quốc gia này vào năm 2021 do chỉ huy quân đội Abdel Fattah al-Burhan tiến hành.

Vào tháng 7, chính quyền Sudan đã buộc phải triển khai quân đội tới bang Blue Nile sau khi hàng trăm người dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở khu vực này. Ảnh: Reuters.

Vào tháng 7, hàng trăm người dân thuộc tộc Hausa, sau khi lên tiếng cho rằng họ bị đối xử bất công trong việc phân chia quyền sở hữu đất, đã bị sát hại trong các cuộc tấn công.

Những người thuộc tộc Hausa đang trong quá trình thành lập một cơ chế lãnh đạo ở địa phương, một hành động bị phản đối bởi tộc Funj. Theo đó, tộc Funj cho rằng họ mới là những người dân bản địa trong khu vực và xứng đáng được phân chia nhiều đất hơn.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/230-nguoi-bi-sat-hai-do-tranh-chap-lanh-tho-giua-cac-bo-lac-tai-sudan-post1369024.html