Xúc động câu chuyện về người cha đã mất của cô gái Hà Tĩnh mới giành Quán quân cuộc thi Tiếng hát Hà Nội

Trần Vân Anh mới tròn 18 tuổi nhưng cô đã giành Quán quân của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội. Mới đây, cô gái trẻ đã khiến khán giả xúc động khi kể về cha bằng câu chuyện âm nhạc.

Trần Vân Anh đã đăng quang ngôi vị Quán quân cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023. Ngay sau khi đăng quang, Trần Vân Anh đã ấp ủ thực hiện một sản phẩm âm nhạc, như lời chào chính thức của cô đến con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, để sớm tiếp cận với nhiều khán giả hơn nữa.

Trần Vân Anh cũng mong muốn, sản phẩm đó còn phải chuyên chở được những kỷ niệm đặc biệt trong đời sống cá nhân của cô. Cuối cùng, nhờ cơ duyên và sự giúp sức của NSƯT Tố Nga, Trần Vân Anh đã gặp gỡ với bài hát "Nhớ cha" của nhạc sĩ Tuấn Phương. Nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh cho biết, đây thực sự là ca khúc cô mơ ước và không ngờ mình lại có duyên gặp được để thực hiện MV đầu tay trong sự nghiệp.

Trần Vân Anh mới 18 tuổi đã giành Quán quân cuộc thi Tiếng hát Hà Nội.

Trần Vân Anh mồ côi bố từ khi mới hơn 4 tuổi. Ngày ấy, cô còn rất nhỏ, ký ức về bố trong trí nhớ non nớt của cô không nhiều. Thậm chí, đến hình ảnh thực của bố ra sao cô cũng không còn nhớ kỹ, chỉ biết duy nhất hình ảnh trên tấm ảnh thờ trong nhà và nhớ cảnh bố thường cõng cô trên vai để đi tụ họp với bạn. Sau này, mẹ thường kể cho Trần Vân Anh nghe về bố, nói rằng bố thương con gái út nhất, coi là con gái rượu. Bố luôn nói, con gái lớn lên bố sẽ được nhờ nhiều nhất. Thế nhưng, không may, bố Trần Vân Anh qua đời sớm bởi tai nạn giao thông. Nỗi ám ảnh của cô gái nhỏ là một ngày người ta gọi điện thoại đến, báo bố gặp nạn. Mẹ ngồi khóc rất nhiều bên thềm nhà mà Trần Vân Anh không biết làm sao, chỉ biết nói với mẹ rằng mẹ ơi đừng khóc nữa.

Kể từ ngày đó, gia đình Trần Vân Anh 4 người nương tựa vào nhau để sống. Trên Trần Vân Anh còn có hai anh trai. Gia đình vất vả, nghèo khó, mẹ Trần Vân Anh đã phải làm đủ việc trên đời để kiếm sống và nuôi dưỡng các con nên người. "Ngày xưa em nhớ mẹ em làm nhiều việc lắm, việc gì cũng làm, từ đan lưới, muối cá, làm mắm, làm đậu hũ… Thương mẹ vất vả hôm sớm, hồi bé em vẫn theo mẹ dậy làm đậu hũ rồi đi chợ bán với mẹ, bán xong mới về đi học. Ngày đó tuy gia đình vất vả nhưng em thích lắm vì cả nhà sống với nhau vô cùng tình cảm, cho đến tận giờ vẫn luôn bên nhau như thế", Trần Vân Anh kể.

Nhà có cô con gái út, lại là con gái rượu của bố, nên mẹ rất chăm chút cho Trần Vân Anh từ khi còn nhỏ. Không nề hà vất vả, những năm Trần Vân Anh học tiểu học, đi học xa nhà đến 30km mà ngày nào mẹ cũng đưa đi đón về xong lại tất tả bươn chải với công việc kiếm sống. Nhà không có ai theo nghiệp ca hát, nhưng Trần Vân Anh lại bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ. Khi bé xíu cô bé đã luôn là cây văn nghệ ở trường, lớp, yêu thích ca hát, mong được trở thành ca sĩ, mẹ Trần Vân Anh cũng hết lòng với giấc mơ của cô. Theo nguyện vọng của con, chị đăng ký cho con thi nhiều cuộc thi âm nhạc nhí và sẵn sàng gác lại công việc để đồng hành cùng con trên mọi chặng đường.

Trần Vân Anh từng thi The Voice Kids.

Năm 2017, Trần Vân Anh thi The Voice Kids và dừng lại ở vòng đối đầu. Cũng năm ấy, cô bé tiếp tục thi Siêu sao âm nhạc nhí và giành ngôi vị Á quân. Không hài lòng với những gì đạt được, năm 2019, Trần Vân Anh lại tiếp tục thi The Voice Kids và cũng dừng lại ở vòng đối đầu. Để thực hiện ước mơ âm nhạc của mình, Trần Vân Anh quyết định thi vào trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Vinh. Nhưng, chí hướng của cô không dừng lại ở đó, sau 1 năm học, Trần Vân Anh quyết định ôn luyện để thi vào hệ trung cấp Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm đó, Trần Vân Anh đã đỗ với một cú… đau tim.

Ban đầu Trần Vân Anh nhận kết quả trượt, cô rất buồn. Nhưng được sự hướng dẫn của cô giáo là ca sĩ Lan Anh, Trần Vân Anh làm đơn phúc khảo, và không ngờ do kết quả bị nhầm lẫn, số điểm thi vào thực tế của Trần Vân Anh cao thuộc top đầu của kỳ thi đó. Trần Vân Anh sung sướng sẵn sàng cho tương lai của mình, nhưng mẹ lại không đồng ý vì không muốn con gái xa nhà. Cuối cùng, thấy con gái hạnh phúc quá khi đạt được ước mơ, cũng là thời điểm hai anh trai của Trần Vân Anh đi xuất khẩu lao động, mẹ đã quyết định khăn gói theo con gái ra thủ đô để học tập, cùng con trải qua mọi thăng trầm của công việc, đời sống.

Ông ngoại của nữ ca sĩ rất thương hoàn cảnh của cháu gái.

Chị Hương, mẹ Trần Vân Anh chia sẻ, từ bé đến lớn chị chưa từng để con gái phải lẻ loi một ngày nào. Trần Vân Anh cũng nói, cô và mẹ thân nhau vô cùng, tuy nhiều khi cũng dỗi vì mẹ khó tính, hay cấm, không cho làm việc này việc kia, nhưng mẹ là người bạn thân nhất của cô. "Mỗi tối trước khi đi ngủ, em với mẹ thường phải nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ mới chịu ngủ. Chuyện gì em cũng kể cho mẹ nghe", Trần Vân Anh chia sẻ.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/xuc-dong-cau-chuyen-ve-nguoi-cha-da-mat-cua-co-gai-ha-tinh-moi-gianh-quan-quan-cuoc-thi-tieng-hat-ha-noi-172240119113853811.htm