Xót xa những người lính hy sinh trong thời bình

Đám cháy lớn tại quán karaoke thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra chiều ngày 1/8 đã cướp đi sinh mạng của ba cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Giờ đây, người thân của họ là những người đau lòng hơn cả. Còn nỗi đau nào đau hơn một người vợ mất chồng, người mẹ mất con.

Ngồi lặng lẽ xem lại bức hình của con trong điện thoại, người mẹ này đến giờ vẫn không tin con mình đã rời xa mãi mãi. Đây là mẹ của đồng chí Nguyễn Đình Phúc, một trong ba chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hỏa ở quán karaoke tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Phúc năm nay mới 19 tuổi, em vừa đi nghĩa vụ được một năm. Bố mất sớm, Phúc là người thân và là chỗ dựa duy nhất của mẹ.

Mẹ của đồng chí NGUYỄN ĐÌNH PHÚC: “Lúc đấy là rụng rời rồi. Vẫn không muốn tin đấy là con mình. Cũng hy vọng không phải là con mình. Từ hôm đi con chưa về được hôm nào, chưa xin phép được nghỉ phép hôm nào, chỉ về tạt qua nhà xong rồi đi luôn lúc nào cũng bảo con bận.”

Với tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, ba cán bộ đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy gồm đội trưởng trung tá Đặng Anh Quân, Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy, hướng dẫn, đưa 8 người ra ngoài an toàn. Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ quay lại, tiếp tục tìm kiếm người bị nạn. Khi nhóm lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, làm đứt đường vòi chữa cháy. Trần nhà bất ngờ sập xuống, đè vào người dẫn đến hy sinh. Đây là sự mất mát lớn mà không ai có thể ngờ tới.

Người dân: “Thương xót, đau khổ, cũng buồn cho gia đình. Nói thật các cháu cũng dũng cảm, năng nổ nhiệt tình. Hy sinh cũng chỉ nghĩ cho mọi người, cứu được dân là điều tốt nhất.”

Ông ĐẶNG ĐÌNH VĨNH - Quận Cầu Giấy, Hà Nội: “Những người chiến sĩ công an hy sinh trong đợt này là vì nước, vì dân vì sự bình yên của xã hội cho nên người dân chúng tôi hết sức khâm phục, kính trọng, nể trọng những người như thế. Tấm gương như thế này tôi nghĩ cần được nhân rộng.”

Chiều hôm nay 2/8, Bộ trưởng Bộ Công An Đại tướng Tô Lâm đã tới thăm và chia buồn với từng gia đình các chiến sĩ. Đồng thời, Bộ trưởng cũng ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân, Đội trưởng; truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt và truy thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sĩ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc. Đây là một sự ghi nhận cho những chiến công mà các chiến sĩ đã làm vì. Dù còn trẻ nhưng họ không tiếc thân mình sẵn sàng chiến đấu với giặc lửa mang lại sự sống cho người dân.

Thực hiện : Thảo Nguyên Khánh An Việt Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/xot-xa-nhung-nguoi-linh-hy-sinh-trong-thoi-binh