'Xông đất' sân Tự Do mùng 4 tết, CLB Huế quyết tâm thắng trận đầu năm

Chiều 13/2/2024, tức mùng 4 tết Giáp Thìn 2024, CLB Bóng đá Huế có buổi tập 'xông đất' sân Tự Do

Niềm vui đông đủ với tấm bao lì xì trên tay. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Vì có lịch thi đấu gặp CLB Long An vào ngày 18/2 (mùng 9 Tết) thuộc vòng 9 Giải Hạng Nhất quốc gia 2023-2024, nên CLB Huế đành rút ngắn quãng nghỉ Tết đến ngày 12/2 (mùng 3 Tết). Trưởng đoàn Đoàn Bóng đá Huế Trần Quang Sang, cùng hai Phó Đoàn Nguyễn Đình Tuấn và Lê Xuân Vũ đã ghé thăm, chúc Tết và động viên toàn đội nhân dịp đầu năm mới.

Thua 1 - 2 trước CLB PVF – CAND ở lượt đấu cuối trước khi nghỉ tết, CLB Huế đã để đội đầu bảng SHB Đà Nẵng gia tăng cách biệt và chính PVF - CAND cân bằng điểm số sau vòng đấu thứ 8 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023 - 2024. Thế nhưng, CLB Huế vẫn xứng đáng ở ngôi vị thứ 2 khi kết thúc năm âm lịch Quý Mão. Ngoài trận thua trước CLB PVF - CAND và SHB Đà Nẵng ở trận khai mạc, CLB Huế đã chơi tốt 5 trận còn lại để “bỏ túi” 13 điểm và có sự khởi đầu đầy ấn tượng khi thầy trò ông Nguyễn Đức Dũng bất ngờ xếp thứ 2 bảng xếp hạng.

Tập trung vào trái bóng. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Tạm dẫn dẫn đầu bảng xếp hạng tại Giải Hạng Nhất quốc gia 2023-2024 vẫn là SHB Đà Nẵng (17 điểm) và xếp chót là CLB Phú Thọ với chỉ vẻn vẹn có 1 điểm. Thế nhưng, ở những vị trí còn lại cũng đã có những đổi thay khi Bà Rịa Vũng Tàu xếp thứ 4 (12 điểm), Đồng Nai xếp thứ 5 (11 điểm, 8 trận), Trường Tươi Bình Phước xếp thứ 6 (9 điểm, 8 trận), Phù Đổng Ninh Bình xếp thứ 7 (9 điểm), Hòa Bình xếp thứ 8 (9 điểm), Long An xếp thứ 9 (8 điểm) và Đồng Tháp xếp thứ 10 (7 điểm).

Ông Trần Quang Sang, Trưởng đoàn Bóng đá Huế chúc mừng năm mới. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Phát biểu trước buổi tập đầu năm, thay mặt Đoàn Bóng đá Huế, Trưởng đoàn Trần Quang Sang gửi lời khen, chúc mừng đến tập thể thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng đã thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng, để đạt thành tích tốt sau 8 vòng đấu ở Giải Hạng Nhất quốc gia 2023 - 2024. Dù vậy, chặng đường còn lại của mùa giải còn rất dài, nhiều khó khăn và đầy thử thách đang chờ phía trước, Trưởng đoàn Trần Quang Sang động viên CLB tiếp tục rèn luyện, không ngừng trau dồi bản thân, đoàn kết - kỷ luật, giữ vững phong độ, với hy vọng đạt thành tích chung cuộc cao nhất.

Trên lý thuyết việc tranh chấp vị trí thứ nhì để được đá play-off với đội thứ 13 của V.League để hy vọng có mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam mùa tới, hiện chia đều cho 8-9 đội, gồm Huế, PVF - CAND (13 điểm) đến Bà Rịa - Vũng Tàu (12 điểm), Đồng Nai (11 điểm), Bình Phước, Phù Đổng và Hòa Bình (cùng 9 điểm) và kể cả Long An (8 điểm) hay Đồng Tháp (7 điểm). Vì chỉ cần một trận thắng hoặc vài kết quả gây sốc, lập tức thứ hạng sẽ đảo lộn khi những khoảng cách 4- 6 điểm sẽ không còn nữa.

Niềm vui khi được trở lại với trái bóng tròn. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Gặp CLB Long An trên sân Tự Do là cơ hội để thầy trò ông Nguyễn Đức Dũng có thể nâng cao số điểm có được. HLV Ngô Quang Sang và CLB Long An có vẻ như chưa đủ bản lĩnh khi gặp các đối thủ 'cứng cựa" ở giải hạng nhất trên sân nhà. Ngay trong 4 trận đấu tại 'thánh địa" Tân An từ đầu giải, đội Long An chỉ duy nhất thắng được Đồng Nai còn lại hoặc bị chia điểm hoặc để sảy chân. Nếu trận hòa PVF-CAND 2-2 là do hàng thủ quá hớ hênh để Thái Bá Đạt lập cú đúp thì thất bại đậm 2-5 trước Đà Nẵng cho thấy tâm lý kém và còn mất tập trung ở nhiều thời điểm, nên thua xa đẳng cấp đối thủ.

Công giỏi nhưng cũng phải thủ chắc. Góc tập của các thủ môn. Ảnh: CLB Bóng đá Huế.

Nhân dịp đầu Xuân, Ban lãnh đạo Đoàn Bóng đá Huế đã gửi tặng những phong bao lì xì lấy may mắn và chúc tập thể CLB cùng người thân có một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Thay mặt CLB, đội trưởng Nguyễn Tiến Tạo chân thành gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ hết mình từ Đoàn Bóng đá Huế, và quyết tâm cùng toàn đội hoàn thành mục tiêu đề ra ở mùa giải 2023-2024.

BÁ TRÍ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/xong-dat-san-tu-do-mung-4-tet-clb-hue-quyet-tam-thang-tran-dau-nam-138010.html