Xơ xác làng hoa Tây Tựu
Hanoinet - "Chắc là đói thôi anh ạ, bao nhiêu vốn liếng đổ hết cả ra đồng rồi". Nước mắt chảy vòng quanh khóe mắt, chị Nguyễn Thị Thủy, thôn Thượng xã Tây Tựu mếu máo dưới ánh nắng hanh le lói của chiều đông. Gần 1 mẫu hoa, trong đó có 5 sào hoa hồng đang thu hoạch...
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=108719
Tin mới
Chiều 29/4, Hội nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Khi đó, cư sĩ không chỉ là người ủng hộ thụ động, mà là chủ thể có tri thức, có trách nhiệm và có năng lực đồng hành cùng Tăng đoàn trong việc gìn giữ và phát huy giá trị Phật giáo giữa đời sống hiện đại.
Mâm cơm quê của Hồ Văn Cường không cầu kỳ, chỉ vài món dân dã nhưng lại mang trọn hương vị miền Tây khiến ai từng nếm thử cũng khó quên.
Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã giải mã sức mạnh cốt lõi làm nên những chiến thắng lịch sử của Việt Nam, trong giao lưu với thế hệ trẻ tại triển lãm ảnh '51 năm - Bản hùng ca thống nhất'.
Từ ngày 30/4 đến 3/5/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn để du khách trải nghiệm, khám phá.
Ngay trước giờ đón Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân, chủ quán phở trên phố Đinh Liệt (Hà Nội) chỉ có vỏn vẹn 2 giờ để chuẩn bị mọi khâu, từ kiểm tra nguyên liệu đến đảm bảo an ninh, vệ sinh.
Cuối tháng 4, khi các tỉnh miền xuôi bắt đầu vào mùa nắng nóng, khí hậu tại vùng đất Vân Hồ vẫn mát mẻ, trong lành và dễ chịu. Nơi đây, là điểm đến lý tưởng của du khách trong hành trình khám phá, trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ, cùng nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao.
Ngày 29/4, tàu biển STAR VOYAGER đến từ Trung Quốc, cập cảng Tiên Sa đưa 2.500 khách quốc tế cùng thủy thủ đoàn tham quan Đà Nẵng.








