Vừa trực chốt trở về, nữ công an đến ngay bệnh viện hiến máu cứu người

Vừa xong ca trực tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, nữ công an cùng với 2 đồng chí lập tức đến bệnh viện hiến máu cứu người.

Ca trực của Trung tá Lê Thị Xuân Thủy (Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An) kéo dài từ 0h – 6h sáng 30/8 tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 vừa kết thúc. Chị lập tức tới bệnh viện cùng với 2 nữ đồng chí hiến máu giúp bệnh nhân nghèo làm phẫu thuật gấp.

Nhờ nguồn máu mà 3 nữ công an hiến tặng, bệnh nhân đã được phẫu thuật kịp thời.

Theo đó, bệnh nhân Chu Quang Tuấn (SN 1969, trú tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) bị bỏng nặng trong vụ cháy nhà, đang điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Bệnh nhân phải mổ đắp da khẩn cấp nhưng thiếu 700ml máu. Gia đình anh lại rất khó khăn, nhà cửa và tài sản đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Trung tá Lê Thị Xuân Thủy vừa xong ca trực đã đến bệnh viện để hiến máu cứu người.

Nhận được thông tin trên, 3 nữ cán bộ của Phòng Cảnh sát môi trường thuộc Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Nghệ An (gồm: Trung tá Lê Thị Xuân Thủy, Thiếu tá Cao Thị Phương Ly và Thiếu tá Phạm Thị Mai Anh) đã kịp thời xung phong tham gia hiến máu, hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật thành công.

Đặc biệt, trung tá Lê Thị Xuân Thủy vừa mới trực chốt từ 0h đến 6h sáng nhưng vẫn tham gia hiến 250ml máu. Với số đơn vị máu mà 3 nữ cán bộ công an hiến tặng, giúp bệnh nhân nghèo đã được làm phẫu thuật kịp thời./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/vua-truc-chot-tro-ve-nu-cong-an-den-ngay-benh-vien-hien-mau-cuu-nguoi-887150.vov