Vua Sư Tử 2019: Sáng tạo vượt bậc về mặt hình ảnh và thiếu sáng tạo trầm trọng về mặt nội dung

Thưởng thức Vua Sư Tử phiên bản 2019 cũng giống như khi ngồi trên vòng đu quay vậy, mọi thứ diễn ra một cách hết sức chậm rãi nhưng cũng đủ để đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc. Choáng ngợp có, xúc động có, vui sướng có và thất vọng cũng có.

Vua Sư Tử được xem như là một trong những tác phẩm thành công nhất của Disney ở thế kỷ 20 khi nhận được sự ủng hộ của cả giới phê bình lẫn khán giả, thu về hơn 968 triệu USD và hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ cho ca khúc kinh điển “Can You Feel The Love Tonight”.

Với những di sản và lượng fan hùng hậu sẵn có như vậy, không ngạc nhiên khi bản remake ra mắt trong năm 2019 này lại trở thành tác phẩm được mong chờ nhất của Disney, bằng chứng là đoạn trailer đầu tiên đã thu về hơn 224,6 triệu lượt view chỉ trong 24h đầu.

Thế nhưng điều khiến Vua Sư Tử 2019 thực sự thu hút khán giả lại nằm ở công nghệ làm phim vượt ngoài sức tưởng tượng, đem tới trải nghiệm thị giác quá đỗi chân thực. Ngay từ những tấm poster và những đoạn trailer, chúng ta đã phải kinh ngạc trước độ tỉ mỉ, chi tiết trong tạo hình nhân vật. Từng cọng lông, từng bước chạy, cử động khớp, đập cánh hay quay đầu của nhân vật đều được tạo dựng rất sống động và nhịp nhàng.

Những chi tiết cận cảnh đã vậy, nhưng phân đoạn toàn cảnh còn khiến người xem choáng ngợp gấp 10, 100 lần trước sự hoang dã, hùng vĩ của núi non, đồng cỏ. Cảnh mở đầu phim với bài hát The Circle of Life là minh chứng rõ nhất cho điều đó, là bước giới thiệu không thể hoàn hảo hơn. Từng góc quay đều được mang y nguyên từ trong bản gốc ra nhưng công nghệ dựng đồ họa đã thổi vào đó một làn gió mới, khiến cái chất hoang dã của vùng đồng cỏ châu Phi hiện lên rõ ràng hơn, kết hợp với phần nhạc nền mang đậm dấu ấn của “lục địa đen” chắc chắn sẽ khiến người xem nổi da gà.

Và sẽ càng kinh ngạc hơn nữa khi biết rằng tất cả những cảnh đó đều được dựng bằng máy tính, 99% là kỹ xảo. Những loài động vật cũng đều là sản phẩm của công nghệ, không hề sử dụng kỹ thuật motion-capture, ấy vậy mà vẫn có thể tạo nên những thước phim lung linh, sống động. Ranh giới giữa thực và ảo đã hoàn toàn bị xóa nhòa và người xem như đang được thưởng thức một bộ phim tài liệu về thiên nhiên và thế giới động vật vậy. Nếu như 10 năm trước cả thế giới đổ xô đi xem Avatar để chiêm ngưỡng kỹ xảo 3D tuyệt mỹ thì 10 năm sau khán giả sẽ tiếp tục đổ xô ra rạp để chứng kiến bước chuyển mình tiếp theo của điện ảnh.

Là điểm cộng lớn nhất, thế nhưng công nghệ làm phim cũng chính là điểm trừ. Tựa như một con dao hai lưỡi, Disney đã thành công trong việc tái hiện chân thực thế giới tự nhiên, nhưng nó cũng chính là rào cản khiến khán giả khó có thể gần gũi với nhân vật.

Giữa phim ảnh và đời thực luôn tồn tại một khoảng cách và sự hiện diện của nó không phải là ngẫu nhiên. Nó chính là không gian để các nhà làm phim tự do sáng tạo nên những cái phi thực tế, và khi con người cố gắng xan lấp nó bằng công nghệ ắt hẳn sẽ phản tác dụng.

Ở bản gốc, hai nhân vật Timon và Pumbaa rất được lòng người xem vì tính cách hài hước, tạo hình dễ thương cùng những hành động ngộ nghĩnh. Thế nhưng công nghệ của Disney đã biến Pumbaa từ một chú lợn lòi dễ nhìn trở thành một con lợn lòi lông lá bù xù, lởm chởm trông rất mất thiện cảm. Vậy nên có nhiều lúc dù cố gắng pha trò nhưng Pumbaa cũng khó lòng lấy được tiếng cười của khán giả vì tạo hình có phần hơi ghê. Thế mới nói, không phải cái gì thật quá cũng tốt.

Một nhân vật nữa cũng rơi vào tình cảnh tương tự là Scar, tuy lên phim nhìn rất hung ác với một vết sẹo trên mắt nhưng lại chưa thể truyền tải hết được cái chất lươn lẹo, mưu mô như bản hoạt hình. Sự xảo quyệt đó được thể hiện ở điệu bộ, biểu cảm khuôn mặt và tất cả những thứ đó đều thiếu trong Vua Sư Tử 2019. Nếu Disney sử dụng công nghệ motion-capture thì có thể làm được chứ nếu chỉ dựng thuần bằng CGI như thế này thì khó lòng làm được.

Về phần nhạc phim, vẫn dưới bàn tay nhào nặn của nhà soạn nhạc tài ba Hans Zimmer, những bản phối của Vua Sư Tử 2019 tiếp tục chinh phục khán giả bằng âm hưởng hào hùng, hoành tráng. Nhạc phẩm được mong đợi nhất là “Can You Feel The Love Tonight” cũng được cặp đôi Donald Glover và Beyoncé thể hiện tương đối hoàn hảo. Giọng của Beyoncé nghe hoàn toàn đẳng cấp và khác hẳn so với phần còn lại, nhưng có đôi chỗ cô thả giọng để phô diễn kỹ thuật nên giai điệu không được tròn trịa nếu không muốn nói là khá mệt mỏi.

Tuy nhiên với rất nhiều yếu tố đầy bất ngờ như vậy, Vua Sư Tử vẫn bám víu vào phần lớn kịch bản của bộ phim gốc, không có sự thay đổi nào đáng kể đề lồng ghép thông điệp mang tính thời đại như Aladdin trước đó đã từng khéo léo đan cài yếu tố nữ quyền. Đây là điểm chí mạng của phim vì nhiều khán giả sẽ cho rằng việc xem lại một bộ phim không có gì mới mẻ về mặt nội dung là không cần thiết.

Là tác phẩm bình mới, rượu cũ, Vua Sư Tử chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp cho những ai mong muốn trở về tuổi thơ với những nhân vật và bản nhạc phim quen thuộc, hoặc muốn có một trải nghiệm điện ảnh thỏa mãn 99% về mặt thị giác. Còn đối với các khán giả khó tính thì khi tất cả cảm giác choáng ngợp mà kỹ xảo đem lại đã qua đi, nỗi thất vọng về phần nội dung y nguyên bản gốc sẽ là thứ đọng lại sau cùng.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/review-vua-su-tu-2019-sang-tao-vuot-bac-ve-mat-hinh-anh-va-thieu-sang-tao-tram-trong-ve-mat-noi-dung-76093.html