Vừa đính hôn, chàng trai sốc vì gia đình hôn thê đều là...giả

Vụ lừa đảo tiền sính lễ đang gây chấn động Trung Quốc khi chú rể phát hiện cả gia đình cô dâu đều là giả mạo, tất cả đều 'diễn sâu'.

Một vụ lừa đảo tiền sính lễ tinh vi vừa được phát hiện tại thành phố Tân Mật, thị Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Một người đàn ông họ Triệu bị lừa mất khoảng 110.000 nhân dân tệ (tương đương 390 triệu đồng) trong quá trình hẹn hò mai mối và đính hôn. Sau khi báo cảnh sát, anh Triệu mới biết rằng đối tượng mà anh được mai mối và toàn bộ gia đình của cô đều là giả mạo. (Ảnh: Sina, QQ, Sohu, 163)

Một vụ lừa đảo tiền sính lễ tinh vi vừa được phát hiện tại thành phố Tân Mật, thị Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Một người đàn ông họ Triệu bị lừa mất khoảng 110.000 nhân dân tệ (tương đương 390 triệu đồng) trong quá trình hẹn hò mai mối và đính hôn. Sau khi báo cảnh sát, anh Triệu mới biết rằng đối tượng mà anh được mai mối và toàn bộ gia đình của cô đều là giả mạo. (Ảnh: Sina, QQ, Sohu, 163)

Theo truyền thông Trung Quốc, các nghi phạm Tần Lĩnh, Tôn Hổ, Thôi Dương, Thôi Tĩnh và những người khác đã cùng nhau lên âm mưu, đến nhà của Tần Lĩnh ở thị trấn Khúc Lương, thành phố Tân Mật để đóng giả thành đối tượng mai mối Trịnh Dương Dương và gia đình cô.

Theo truyền thông Trung Quốc, các nghi phạm Tần Lĩnh, Tôn Hổ, Thôi Dương, Thôi Tĩnh và những người khác đã cùng nhau lên âm mưu, đến nhà của Tần Lĩnh ở thị trấn Khúc Lương, thành phố Tân Mật để đóng giả thành đối tượng mai mối Trịnh Dương Dương và gia đình cô.

Họ đóng vai các nhân vật khác nhau, bao gồm mẹ, chú, anh trai và chị dâu của Trịnh Dương Dương, để lừa lấy lòng tin của anh Triệu và gia đình anh. Trong đó, Thôi Tĩnh đóng giả Trịnh Dương Dương còn Tần Lĩnh đóng giả mẹ của cô. Ngay trong ngày gặp mặt đầu tiên, mẹ của anh Triệu đã tặng con dâu tương lai Trịnh Dương Dương một phong bao lì xì 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng).

Họ đóng vai các nhân vật khác nhau, bao gồm mẹ, chú, anh trai và chị dâu của Trịnh Dương Dương, để lừa lấy lòng tin của anh Triệu và gia đình anh. Trong đó, Thôi Tĩnh đóng giả Trịnh Dương Dương còn Tần Lĩnh đóng giả mẹ của cô. Ngay trong ngày gặp mặt đầu tiên, mẹ của anh Triệu đã tặng con dâu tương lai Trịnh Dương Dương một phong bao lì xì 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng).

Sau khi gặp gỡ và nói chuyện không lâu, anh Triệu và gia đình giả mạo của Trịnh Dương Dương đã tổ chức một bữa tiệc đính hôn tại nhà hàng ở thị trấn Bạch Trại, thành phố Tân Mật và thành công lừa được 38.800 nhân dân tệ tiền mừng (khoảng 137 triệu đồng) từ Triệu và gia đình anh.

Sau khi gặp gỡ và nói chuyện không lâu, anh Triệu và gia đình giả mạo của Trịnh Dương Dương đã tổ chức một bữa tiệc đính hôn tại nhà hàng ở thị trấn Bạch Trại, thành phố Tân Mật và thành công lừa được 38.800 nhân dân tệ tiền mừng (khoảng 137 triệu đồng) từ Triệu và gia đình anh.

Cũng trong ngày đó, mẹ của Triệu còn phát 2.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 7 triệu đồng) tiền lì xì cho dàn trẻ em mà phía "nhà gái" mang theo. Bản thân anh Triệu và người thân cũng tặng Trịnh Dương Dương 2.000 nhân dân tệ tiền mừng đính hôn, một chiếc nhẫn vàng trị giá 2.978,6 nhân dân tệ (khoảng 10,5 triệu đồng), cùng thuốc lá và các món quà khác.

Cũng trong ngày đó, mẹ của Triệu còn phát 2.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 7 triệu đồng) tiền lì xì cho dàn trẻ em mà phía "nhà gái" mang theo. Bản thân anh Triệu và người thân cũng tặng Trịnh Dương Dương 2.000 nhân dân tệ tiền mừng đính hôn, một chiếc nhẫn vàng trị giá 2.978,6 nhân dân tệ (khoảng 10,5 triệu đồng), cùng thuốc lá và các món quà khác.

Sau lễ đính hôn, Tần Lĩnh, trong vai trò là mẹ của Trịnh Dương Dương, đã nhiều lần lấy cớ sửa sang cửa hàng, cha bị ốm và qua đời để yêu cầu Triệu và gia đình anh đưa thêm gần 70.000 nhân dân tệ (hơn 248 triệu đồng) tiền mặt.

Sau lễ đính hôn, Tần Lĩnh, trong vai trò là mẹ của Trịnh Dương Dương, đã nhiều lần lấy cớ sửa sang cửa hàng, cha bị ốm và qua đời để yêu cầu Triệu và gia đình anh đưa thêm gần 70.000 nhân dân tệ (hơn 248 triệu đồng) tiền mặt.

Khi Triệu nhiều lần đề cập đến việc kết hôn, Trịnh Dương Dương luôn tìm cách trì hoãn. Cuối cùng, Triệu nhận ra có điều gì đó không ổn và không thể liên lạc được với Trịnh Dương Dương nên đã báo cảnh sát.

Khi Triệu nhiều lần đề cập đến việc kết hôn, Trịnh Dương Dương luôn tìm cách trì hoãn. Cuối cùng, Triệu nhận ra có điều gì đó không ổn và không thể liên lạc được với Trịnh Dương Dương nên đã báo cảnh sát.

Sau khi điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Mật phát hiện nghi phạm Tần Lĩnh từng bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam vì tội lừa đảo.

Sau khi điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Mật phát hiện nghi phạm Tần Lĩnh từng bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam vì tội lừa đảo.

Sau khi mãn hạn tù, do cần tiền gấp, Tần đã nảy sinh ý định lừa đảo tiền bạc thông qua hình thức mai mối và hợp tác với Tôn Hổ, Thôi Tĩnh và những người khác để lên kế hoạch cho vụ lừa đảo này. Số tiền lừa được đã được Tần Lĩnh chia cho những người tham gia và được sử dụng để trả nợ cá nhân và tiêu xài.

Sau khi mãn hạn tù, do cần tiền gấp, Tần đã nảy sinh ý định lừa đảo tiền bạc thông qua hình thức mai mối và hợp tác với Tôn Hổ, Thôi Tĩnh và những người khác để lên kế hoạch cho vụ lừa đảo này. Số tiền lừa được đã được Tần Lĩnh chia cho những người tham gia và được sử dụng để trả nợ cá nhân và tiêu xài.

Rất nhanh sau đó, Tần Lĩnh, Tôn Hổ, Thôi Dương, Thôi Tĩnh lần lượt bị bắt giữ. Chỉ khi đó Triệu mới biết rằng toàn bộ gia đình Trịnh Dương Dương đều là giả mạo. Vào ngày 20/9 vừa qua, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Mật đưa ra cáo trạng, Tần Lĩnh và đồng phạm đã bị tòa án kết án từ 1 năm 8 tháng đến 6 năm 5 tháng tù giam vì tội lừa đảo.

Rất nhanh sau đó, Tần Lĩnh, Tôn Hổ, Thôi Dương, Thôi Tĩnh lần lượt bị bắt giữ. Chỉ khi đó Triệu mới biết rằng toàn bộ gia đình Trịnh Dương Dương đều là giả mạo. Vào ngày 20/9 vừa qua, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Mật đưa ra cáo trạng, Tần Lĩnh và đồng phạm đã bị tòa án kết án từ 1 năm 8 tháng đến 6 năm 5 tháng tù giam vì tội lừa đảo.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo tinh vi trong xã hội hiện đại, đặc biệt là những lừa đảo liên quan đến hôn nhân và tiền bạc. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm tra kỹ lưỡng thông tin cá nhân và gia đình trong quá trình mai mối và hẹn hò, đặc biệt khi liên quan đến các giao dịch tài chính lớn như hồi môn.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo tinh vi trong xã hội hiện đại, đặc biệt là những lừa đảo liên quan đến hôn nhân và tiền bạc. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm tra kỹ lưỡng thông tin cá nhân và gia đình trong quá trình mai mối và hẹn hò, đặc biệt khi liên quan đến các giao dịch tài chính lớn như hồi môn.

Mời độc giả xem thêm video: Chú rể bỏ trốn ngay trước hôn lễ, cô dâu làm lễ với...bố chồng

Bích Hậu (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/vua-dinh-hon-chang-trai-soc-vi-gia-dinh-hon-the-deu-lagia-2043171.html