Vừa đấu Tunisia, tuyển Anh vừa lo đối phó với đám 'quái vật tí hon'

Đội tuyển Tunisia không phải là đối thủ duy nhất khiến các cầu thủ Anh khó chịu trong trận đấu đêm qua.

Ngay khi bước ra sân khởi động cho trận đấu đầu tiên ở vòng bảng, các cầu thủ đội tuyển Anh ngay lập tức "đụng độ" những kẻ phá đám. Đó không phải là đối thủ Tunisia, mà là... côn trùng. Những con côn trùng tí hon vo ve quanh người khiến Harry Kane và đồng đội khó chịu.

Rất may cho Tam sư là ban tổ chức có sẵn phương án để kịp thời xử lý tình huống này. Những lọ thuốc xịt đuổi côn trùng được chuyển ngay tới các cầu thủ, giúp họ có thể tập trung thi đấu mà không lo bị quấy rầy.

Tuy vậy cách này cũng không phải là phương án giải quyết triệt để. Trong lúc thi đấu, Raheem Sterling, Danny Welbeck và nhiều cầu thủ khác của cả hai đội không ít lần phải xua tay đuổi đám côn trùng khó chịu.

Cầu thủ đội tuyển Anh bị ruồi phá đám.

Thực tế, các cầu thủ đội tuyển Anh được báo trước về nạn côn trùng ở Volgograd. Tuy nhiên tình hình thực tế khó chịu hơn nhiều so với tưởng tượng của thầy trò HLV Gareth Southgate.

"Chúng tôi được thông báo trước rằng sẽ có ruồi và khi ra sân khởi động thì chúng nhiều hơn tưởng tượng của chúng tôi", Kane tiết lộ sau trận đấu. "Có vài con bay vào mắt và miệng của chúng tôi. Đó chỉ là một trong số những thứ mà chúng tôi phải đối mặt và cả đội đã ứng phó tốt".

Không rõ sự quấy rầy của đàn côn trùng có ảnh hưởng đến đội tuyển Anh hay không, nhưng Tam sư có một trận đấu đầy vất vả trước Tunisia. Kane và đồng đội áp đảo toàn diện nhưng lại thiếu sự chính xác trong những pha xử lý quyết định.

Dù vậy Tam sư vẫn giành được 3 điểm trong trận ra quân tại bảng G nhờ cú đúp của Harry Kane. Trong đó, bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 được đội trưởng đội tuyển Anh ghi ở phút bù giờ của hiệp 2.

Jesse Lingard khó chịu ra mặt.

Welbeck và đồng đội cầm lọ thuốc chống côn trùng xịt lấy xịt để toàn thân.

Khuôn mặt như mếu của Lingard khi hát Quốc ca với đàn côn trùng bay quanh.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vua-dau-tunisia-tuyen-anh-vua-lo-doi-pho-voi-dam-quai-vat-ti-hon-d407534.html