Vụ tai nạn giao thông ở Thanh Hóa khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong: Tang thương ngày cuối năm

Tiếng khóc não nề gọi bố mẹ của hai em Hiền và Tuấn vang cả một khu Liên Sơn, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia khiến nhiều người nghẹn ngào thương cảm. Không ai nghĩ vụ tai nạn đã cùng lúc cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình.

Trời cuối đông lạnh. Không khí buồn, tiếng khóc của Hiền và Tuấn gọi bố mẹ và hai em vẫn văng vẳng. Bà con lối xóm còn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh N.T.T., trú phố Liên Sơn, cùng 2 con trong vụ tai nạn xảy ra vào đêm 12/1.

Chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1999) con gái lớn của vợ chồng anh T. không chịu mặc áo tang, bởi với chị, chị không tin vào sự thật đắng cay này. Chị chỉ biết khóc gọi bố mẹ, hai em.

Chỉ cách đó vài giờ đồng hồ, chị Hiền vẫn gọi điện tâm sự với bố mẹ và các em. Ấy vậy mà giờ đây trước mặt chị Hiền là 4 di ảnh. "Tết này con định cho cháu về chơi với bố mẹ, giờ đây chẳng thể kịp rồi", chị Hiền nói trong tiếng khóc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người thương vong

Còn với em Nguyễn Trọng Tuấn (SN 2007) con trai anh T., Tuấn đang học lớp 9 và giờ em đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn. Tuấn khóc nghẹn bên di ảnh của bố mẹ và các em. "Bố mẹ hứa sẽ mua xe đạp mới nếu con đậu vào cấp 3, bố mẹ tỉnh dậy để thực hiện ý nguyện với con đi. Bố mẹ ơi…", Tuấn nghẹn giọng.

Theo bà con phố Liên Sơn, gia đình anh T. thuê căn nhà phía đường lớn để bán hàng tạp hóa. 4 người trong gia đình gặp nạn khi đèo nhau đi đám cưới, cách cửa hàng 500 m. Trên đường đi, gia đình anh T. gặp tai nạn thương tâm.

"Đây là điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông. Đoạn đường có nhiều phương tiện vận tải cỡ lớn thường xuyên di chuyển, ngay đoạn đầu khu phố Liên Sơn cũng có một khúc cua, khuất tầm nhìn, cùng với việc không có giải phân cách giữa nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông", một người dân phố Liên Sơn cho biết.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông Quốc Gia cùng đoàn công tác thăm viếng, động viên đối với gia đình 4 nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 20h30 tối 12/1 tại Km3+500 đường Nghi Sơn - Bãi Trành thuộc địa phận phường Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô BKS 36H-013.34 do Lê Hữu An (trú tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn) điều khiển đâm va vào xe mô tô BKS 36U2-0531 do anh N.T.T. (SN 1977) ngụ ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn điều khiển.

Hậu quả, con trai anh T. là N.T.N (SN 2013) tử vong tại chỗ. Anh T. và vợ là N.T.T. (SN 1980) tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng con gái anh T. là N.T.N (SN 2012) bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 1h40 cháu đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.

Sau khi nhận được báo cáo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông và phòng dịch COVID-19 trong quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Đồng thời, cơ quan chức năng xác minh nồng độ cồn của tài xế; xác minh tình trạng quá tải và điều kiện an toàn kỹ thuật của ô tô; xác minh việc thực hiện các quy định về kinh doanh vận tải và trách nhiệm chủ ô tô/doanh nghiệp; khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ việc.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vu-tai-nan-giao-thong-o-thanh-hoa-khien-4-nguoi-trong-1-gia-dinh-tu-vong-tang-thuong-ngay-cuoi-nam-172220117094217168.htm