Vụ gãy cành cây xanh tại công viên Tao Đàn: 'Tăng rà soát để đảm bảo an toàn'

Sau sự việc gãy cành cây xanh tại công viên Tao Đàn, bạn đọc mong cơ quan chức năng có phương án kiểm tra, cắt tỉa những cành cây, thân cây mục.

Pháp Luật TP.HCM vừa có bài viết: “TP.HCM rà soát toàn bộ cây xanh sau sự cố ở Công viên Tao Đàn” ghi nhận thông tin về việc UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan sau khi xảy ra sự cố gãy cành, gây hậu quả nghiêm trọng tại Công viên Tao Đàn, quận 1, TP.HCM sáng 9-8.

Ý kiên của một số bạn đọc xung quanh sự cố đáng tiếc này:

Bạn đọc lo ngại về sự an toàn của người dân khi khu vực trung tâm của quận 1 tại TP.HCM có rất nhiều cây xanh lớn tuổi và những cây xanh tại công viên Tao Đàn là một trường hợp điển hình, vì thế cần được rà soát và xử lý.

“Số lượng cây cao tuổi trong thành phố quá lớn! Những cây này vẫn tiềm tàng nguy hiểm cho người dân, nhưng thật khó biết chính xác cây hoặc nhánh nào có vấn đề. Có thể những cây cao niên như cây đã gây sự cố đáng tiếc nên được rà soát và cắt bỏ các cành to vươn ra quá xa. Như thế sẽ giảm được mối lo gãy cành, nhất là khi đang bước vào mùa mưa như những ngày vừa qua!”, bạn đọc Phong Vũ lo ngại.

““Một tai nạn từ trên trời rơi xuống, người thương vong không biết mình bị tai nạn từ đâu. Ở TP.HCM hiện nay có rất nhiều cây xanh xưa, cổ thụ thân nhánh hư rỗng dễ rơi gãy đổ. Mong các cơ quan liên quan cây xanh có phương án kiểm tra, cắt tỉa những cành cây, thân cây mục. Mỗi cành cây rơi xuống dễ trúng người bên dưới do mật độ người quá đông”, bạn đọc Giang Nguyễn đồng quan điểm.

“Dạo gần đây tai nạn về cây xanh đang diễn ra rất nhiều! Ở các nước phát triển, cây xanh bóng mát được quản chặt từ khâu trồng, tỉa và chăm, có hồ sơ lý lịch như người. Nước ta hiện nay cũng đã có, tuy nhiên vẫn còn hạn chế và để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Tôi mong đội ngũ quản lý cây xanh của TP.HCM sẽ cố gắng hơn nữa để không gặp phải trường hợp tương tự như vụ việc này!”, bạn đọc Khánh Vy bày tỏ.

“Trước thì có những lo ngại về cây xanh bị bê tông hóa, làm chết cây xanh, bây giờ thì lại đến sự việc đáng tiếc như sáng nay. Thật sự đáng buồn cho cho hai nạn nhân xấu số không qua khỏi vì tai nạn. Hiện nay cũng đã bước vào mùa mưa bão, số lượng cây lớn tại trung tâm thành phố là rất nhiều. Rất mong UBND thành phố sẽ có những chỉ đạo phù hợp cho các đơn vị quản lý cây xanh, đảm bảo an toàn cho người dân!”, bạn đọc Võ Minh góp ý.

Bạn đọc Vinh Trần thì có những chia sẻ rằng: “Còn nhớ thời điểm 2016-2018, tôi rất hay đến đây để...bắt Pokemon. Nhớ thuở đó có rất đông các anh chị em cùng sở thích đến công viên chơi trò Pokemon Go cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra còn có thể ngắm nhìn phố xá, tận hưởng cảm giác trong lành, yên tĩnh nơi trung tâm Sài Gòn, ngắm nhìn mọi người dạo chơi, trò chuyện, tập thể dục, thấy sao thành phố mình bình yên quá. Công viên Tao Đàn, hay Vườn Ông Thượng ngày xưa đã ngót nghét trăm năm là mảng xanh quý giá của Hòn Ngọc Viễn Đông. Đây là nơi để mọi người thư giãn, để vui chơi, là nơi chứa đựng bao ký ức đẹp của nhiều thế hệ thị dân. Nhưng hôm nay lại xảy ra sự việc tang tóc này, thật sự rất buồn. Hy vọng cơ quan chức năng triển khai hành động cụ thể, đánh giá tình trạng cây xanh để nơi đây lại là nơi để mọi người được vui vẻ, thư giãn trong cảm giác an toàn".

SONG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-gay-canh-cay-xanh-tai-cong-vien-tao-dan-tang-ra-soat-de-dam-bao-an-toan-post804548.html