Vòng tay của 'mẹ đỡ đầu'

Ở phường Hàm Thắng (Lâm Đồng), có những người phụ nữ không sinh ra con trẻ nhưng bằng tình thương và trách nhiệm, họ lặng lẽ làm 'mẹ đỡ đầu', san sẻ yêu thương, ươm lại niềm tin cho những tuổi thơ chịu nhiều thiệt thòi.

Tuổi thơ không lành lặn

Chiều muộn. Cuối con hẻm nhỏ quanh co ở khu phố Thắng Hiệp, bà Đoàn Thị Chiến ngồi trước mái hiên căn nhà cũ, mái tóc bạc phơ, đôi mắt dõi ra con đường ngóng 3 đứa cháu đi học về…. “3 đứa nó sắp về rồi đó”, bà nói nhỏ, mắt vẫn hướng ra con đường đất.

Bà Chiến (ngoài cùng) với 3 đứa cháu nhỏ côi cút

Bà Chiến (ngoài cùng) với 3 đứa cháu nhỏ côi cút

Ở tuổi 78, lưng đã còng, nhưng bà Chiến vẫn là chỗ dựa duy nhất của 3 đứa cháu thơ dại. Cháu lớn nhất mới học lớp 5, đứa giữa lớp 3, còn bé út mới vào mầm non. Con gái bà lỡ dở, rồi đi biền biệt, chỉ còn mấy đứa nhỏ côi cút bên người bà tuổi xế chiều.

“Nó đi, lâu lâu mới về… mà cũng chẳng giúp được đồng nào. Tôi thương bọn nhỏ, còn sức thì ráng được ngày nào hay ngày đó”, bà Chiến nói, giọng nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ.

Ngày nào bà còn khỏe, bà vẫn nhận làm đủ việc: phụ rửa chén, nhổ lông vịt, làm thuê theo giờ. Có khi bà đạp xe đi nhổ lông vịt từ 11 giờ đêm đến tận sáng hôm sau, được 200.000 đồng tiền công. Những ngày vắng việc, mấy bà cháu nương tựa vào nhau. Vì thế, có bữa thiếu thịt cá, chỉ cơm trắng với nước mắm. Con cái của bà thương mẹ cũng chỉ có thể thỉnh thoảng đỡ đần bữa gạo, bởi ai nấy đều có gia đình riêng và khó khăn.

Biết được hoàn cảnh của bà Chiến, các chị em Chi hội Phụ nữ khu phố Thắng Hiệp vẫn thường xuyên tặng quà, san sẻ cùng bà cháu. 3 cháu nhỏ được hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” cùng các nhu yếu phẩm cần thiết. “Dù không nhiều, nhưng là cách để các cháu cảm nhận được tình thương, để bà Chiến bớt phần lo toan”, bà Lương Thị Ngọc Ảnh - Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố chia sẻ.

Ở khu phố Kim Ngọc, câu chuyện của em Võ Trường Hải, học sinh lớp 7, Trường THCS Hàm Thắng cũng khiến nhiều người xúc động. Mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng, Hải lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại đã ngoài 70. “Ngày mẹ nó mất, nó mới 3 tháng tuổi. Tôi vừa lo cho con bệnh, vừa bế cháu nhỏ, nhiều lúc tưởng không trụ nổi”, bà Đặng Thị Chót, bà ngoại của Hải kể lại.

Giờ chồng bà bệnh, cả nhà trông vào đồng trợ cấp ít ỏi và sự giúp đỡ của bà con hàng xóm. May mắn mỗi tháng, Hải nhận thêm tiền hỗ trợ cùng các phần quà, gạo của Chi hội Phụ nữ khu phố nên có thêm tiền trang trải. “Tôi vẫn dặn cháu cố gắng học giỏi để không phụ lòng ông bà. Hải hiểu chuyện lắm, năm nào cũng đạt học sinh khá”, bà Chót nói, ánh mắt vừa tự hào vừa lo lắng cho tương lai của đứa cháu côi cút.

Đằng sau mỗi phần quà là tấm lòng của những “người mẹ” thầm lặng. Có chị dành dụm từng đồng lương hưu, có người đến tận nhà thăm hỏi, động viên. Họ chỉ mong các con bớt cô đơn, bớt tủi thân khi chẳng còn vòng tay cha mẹ...

Bà Phạm Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàm Thắng, xúc động nói

Lặng lẽ gieo yêu thương

Suốt thời gian qua, những người phụ nữ ở phường Hàm Thắng vẫn âm thầm gieo yêu thương qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Mỗi tháng, họ dành chút tiền từ đồng lương ít ỏi, san sẻ từng ký gạo, bộ quần áo, cuốn vở, chiếc xe đạp… để nâng đỡ tuổi thơ của những đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thân. Hiện, toàn phường có 12 em nhỏ được nhận đỡ đầu. Mức hỗ trợ từ 100.000 - 500.000 đồng mỗi tháng, chưa kể những phần quà thiết thực khác, tổng trị giá gần 80 triệu đồng. Riêng Trung ương hội đã trao 10 suất quà, trị giá 13 triệu đồng và 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Giữa những tấm lòng ấy, bà Hà Thị Thu Thủy, một cán bộ hưu trí ở khu phố 1 là người mà nhiều hội viên vẫn nhắc đến với sự trân quý. Năm 2024, biết hoàn cảnh của em Lê Min Tin mồ côi cha, sống cùng bà nội nằm liệt, mẹ làm công nhân ở xa, bà Thủy lặng lẽ nhận đỡ đầu em suốt 1 năm. Mỗi quý, bà vận động gửi 500.000 đồng, rồi tặng thêm một chiếc xe máy 50cc, trị giá 5 triệu đồng để Tin có phương tiện đi học, đi làm. Tin đã tốt nghiệp THPT, em chọn học nghề và nuôi ước mơ sẽ đi học ngành sư phạm.

Hôm em báo tin đã có việc làm, bà Thủy kể: “Nghe vậy, tôi mừng quá, như trút được một nỗi lo bấy lâu trong lòng mình”. Ngoài ra, bà Thủy cùng Hội Phụ nữ phường hỗ trợ 2 em: Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thị Ngọc Thảo (Trường Tiểu học Xuân An) có nguy cơ nghỉ học vì không đóng nổi học phí. Bà trao tặng sữa, gạo và tiền mặt 16,1 triệu đồng lo học phí, rồi tặng thêm 100 quyển tập cho những học sinh nghèo học giỏi... “Tôi chỉ mong có thêm nhiều người chung tay, để những đứa trẻ kém may mắn vẫn được đến trường”, bà Thủy nói. Bà Thủy được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng, nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất chính là ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ mà bà từng đỡ đầu.

Những vòng tay “mẹ đỡ đầu” ở phường Hàm Thắng vẫn ngày ngày dang rộng ôm lấy tuổi thơ bất hạnh, sưởi ấm trái tim nhỏ bé bằng hơi ấm của tình người. Và ở nơi ấy, giữa đời thường lặng lẽ, tình thương vẫn nảy mầm… như ngọn lửa không bao giờ tắt.

Bảo Nguyên .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/vong-tay-cua-me-do-dau-395892.html