Vòng 4 V-League 2020: Ngôi đầu đổi chủ

Chiều tối 12-6, các trận đấu còn lại của vòng 4 V-League 2020 đã lần lượt diễn ra. Kết quả các cặp đấu có nhiều bất ngờ, trong đó bất ngờ nhất là ngôi đầu đã bị đổi chủ.

Chiều tối 12-6, các trận đấu còn lại của vòng 4 V-League 2020 đã lần lượt diễn ra. Kết quả các cặp đấu có nhiều bất ngờ, trong đó bất ngờ nhất là ngôi đầu đã bị đổi chủ.

TP Hồ Chí Minh (trái) bất ngờ thất bại và mất luôn ngôi đầu vào tay Sài Gòn.

HAGL "rửa hận" thành công

Bước vào cuộc chiến với Nam Định, HAGL thi đấu với hơn 100% sức lực của mình. Bởi, đây là trận đấu họ khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết để quên đi trận thua bạc nhược 0-3 trước Hà Nội ở vòng đấu thứ 3. Hơn nữa, chiến thắng đội bóng thành Nam cũng là cách duy nhất để những cậu "con cưng" bầu Đức "trả thù" chính đối thủ này trong trận thua ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Với sự trở lại của Minh Vương ở hàng tiền vệ, hỗ trợ cho Tuấn Anh và Văn Toàn, HAGL nhập cuộc tự tin trước Nam Định.

Trong khi đó, Nam Định cũng chứng tỏ họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Rafaelson như thường lệ vẫn là điểm nóng ở mặt trận tấn công bên phía đội khách và sở hữu hai pha dứt điểm khá nguy hiểm. Dù vậy, trong hiệp 1 hai đội không tìm được bàn mở tỷ số.

Sang hiệp 2, thế trận được đẩy cao. Phút 60, Văn Thanh tung cú sút xa cực hiểm hóc, đưa bóng dội xà ngang bật ra, Walsh đã có mặt kịp thời để đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số cho đội chủ nhà. Sau đó 5 phút, Ngọc Quang bỏ lỡ cơ hội bằng vàng khi dứt điểm dội cột dọc trong pha đối mặt với Xuân Việt.

Những phút còn lại, nỗ lực của Nam Định nói chung và Đỗ Merlo nói riêng cũng không thể giúp họ có được ít nhất 1 điểm, dù trận đấu có tới 8 phút bù giờ. Chiến thắng đã giúp Tuấn Anh và các đồng đội "bỏ túi" 3 điểm tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình ở mùa giải năm nay.

SLNA vẫn bất bại

Với tính chất của một trận derby Bắc Trung Bộ, cả hai đội SLNA và Thanh Hóa nhập cuộc đầy hứng khởi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên SLNA mới là đội có những tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên.

Bước ngoặt tưởng chừng đến ở phút 13, Hoàng Vũ Samson có pha đánh đầu cận thành nhưng thủ thành Văn Hoàng thi đấu xuất sắc. Quãng thời gian còn lại trong hiệp 1, hai đội chơi ăn miếng trả miếng đầy kịch tính nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, Thanh Hóa đẩy cao đội hình tấn công buộc đội khách phải lùi sâu chống đỡ. Khi các cơ hội lần lượt trôi qua, SLNA nỗ lực giành lại thế trận khiến cho sức ép của đối thủ giảm dần. Sau những pha đôi công cuối hiệp 2, trận đấu kết thúc đáng tiếc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Kết quả này tạm thời giúp SLNA tiếp tục duy trì mạch bất bại từ đầu mùa cùng với vị trí thứ 3, trong khi Thanh Hóa đã có điểm số đầu tiên nhưng vẫn đứng cuối BXH.

Đẳng cấp Hà Nội đang "ngủ quên"

Sau hai chiến thắng liên tiếp cùng với tỷ số đậm 3-0 trước Đồng Tháp (vòng 1/8 Cúp Quốc gia) và HAGL (vòng 3 V-League), Hà Nội đến làm khách của tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với quyết tâm tiếp tục giành trọn 3 điểm để trở lại cuộc đua vô địch.

Phút 20, sự cố bất ngờ xảy ra khi một lượng lớn CĐV mới tràn vào sân Hà Tĩnh khiến tình trạng "vỡ sân" xảy ra. Sau khoảng 20 phút tạm dừng, trận đấu được nối lại. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với ngòi nổ duy nhất là cựu tiền đạo người Mỹ từng khoác áo TP. HCM Victor Mansaray vẫn đôi lúc khiến hàng thủ Hà Nội gặp không ít vất vả.

Phía bên kia chiến tuyến, Rimario và Văn Quyết có những cú dứt điểm góc hẹp đáng chú ý khi hiệp 1 được bù giờ đến 22 phút. Dẫu vậy, vẫn không đội nào có thể chọc thủng lưới của đối thủ.

Bước sang hiệp 2, thế trận cởi mở hơn và hai bàn thắng đã đến chia đều cho hai đội. Hùng Dũng mở tỷ số cho Hà Nội ở phút 67 nhưng đến phút 84 Tuấn Hải đã lấy lại 1 điểm cho đội chủ nhà. Kết quả này khiến "tân binh" Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hài lòng nhưng với Hà Nội thì ngược lại. Sau 4 vòng đầu đội bóng thủ đô vẫn chưa chen chân vào top 3 đội dẫn đầu (hiện đang xếp thứ 5).

Sài Gòn soán ngôi TP Hồ Chí Minh

Ở trận đấu diễn ra muộn nhất, sau lễ đính hôn, Công Phượng trở lại trợ chiến TP.HCM tiếp Sài Gòn trong trận derby Sài thành. Ở vòng đấu trước, Công Phượng không thể ra sân, còn TP.HCM bị cầm hòa trên sân Hải Phòng. Bởi vậy, với Công Phượng, Phi Sơn và nhiều ngôi sao khác, đoàn quân của HLV Chung Hae Seong đặt mục tiêu chiến thắng. Nhưng Sài Gòn không phải đội bóng dễ bị bắt nạt. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành vẫn đang duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa.

Sau những phút đầu nhập cuộc chậm, TP HCM dần lấy lại được thế trận. Một vài tình huống tấn công ấn tượng được Công Phượng, Phi Sơn và các đồng đội tạo ra. Dù vậy, hiệp 1 kết thúc mà không bên nào có bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, không những Công Phượng và các đồng đội không cải thiện được tình hình mà tệ hơn, họ đã nhận gáo nước lạnh. Phút 67, xuất phát từ quả phạt góc, bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Thanh Thắng, và Pedro Paulo đã chớp thời cơ rất tốt đá tung lưới TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Kết quả này đã giúp Sài Gòn vươn lên giành ngôi đầu từ chính tay TP Hồ Chí Minh. Trong khi đó, đội bóng của Công Phượng rơi một lúc 5 bậc xuống vị trí thứ 6.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_226342_vong-4-v-league-2020-ngoi-dau-doi-chu.aspx