'Voi chiến' xuất sắc

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra theo thế trận một chiều. Nhiều người cảm nhận trận đấu giống màn đá tập của đội tuyển Thái Lan trước Indonesia.

Không rõ vào tối nay (1-1-2022), trong trận chung kết lượt về, S.Chanathip cùng đồng đội còn ghi thêm bao nhiêu bàn nữa vào lưới đội bóng xứ vạn đảo...

Người dân xứ chùa vàng đón chào năm mới 2022 hẳn tưng bừng khí thế, sau khi đội nhà hạ Indonesia tới 4-0 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Lượt trận chung kết được kỳ vọng sẽ có nhiều bất ngờ nhưng rốt cục, chỉ có một bất ngờ: Thái Lan hóa ra ở đẳng cấp hơn hẳn. Còn S.Chanathip chính là hình ảnh tiêu biểu cho nền bóng đá Thái Lan đang tái khẳng định vị thế ở khu vực.

Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020, số liệu thống kê cho thấy Thái Lan vượt trội Indonesia mọi mặt, từ tỷ lệ kiểm soát bóng (66,5% so với 33,5%), chuyền bóng (535 so với 266) cho tới dứt điểm trúng khung thành (9 so với 1). Trong bàn thua đầu tiên trước Thái Lan, hàng thủ Indonesia đã không sẵn sàng hành động, họ nghĩ S.Chanathip sẽ mất một nhịp đưa bóng sang chân phải.

Nhưng không, Messi Thái (biệt danh của S.Chanathip) đã quăng chân trái sút luôn, bóng găm vào góc cao khung thành Indonesia. S.Chanathip ghi bàn không phải bằng chân thuận, nhưng lực sút từ chân trái là trái phá. Những năm tháng tôi luyện ở giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản (J-League) đã giúp S.Chanathip trưởng thành về mọi mặt. Nếu còn nghi ngờ về trình độ của tiền vệ cao 1,57m này, hãy nhìn vào đội hình tiêu biểu J-League 2018, bạn sẽ thấy có tên anh trong đó.

 S.Chanathip và S.Supachok đều ghi bàn ở trận Thái Lan thắng Indonesia 4-0, tại lượt đi chung kết AFF Cup 2020.Ảnh: Getty

S.Chanathip và S.Supachok đều ghi bàn ở trận Thái Lan thắng Indonesia 4-0, tại lượt đi chung kết AFF Cup 2020.Ảnh: Getty

“Tâm phục, khẩu phục”. Thời điểm này, Thái Lan thực sự là đội bóng mạnh nhất khu vực. Chiếc cúp vô địch AFF Cup 2020 có tới 99% đã thuộc về thầy trò huấn luyện viên (HLV) M.Polking. Có điều, một số chuyên gia, bình luận viên trong nước luôn khẳng định “chắc như đinh đóng cột” S.Chanathip không hơn được Quang Hải.

Không phủ nhận Quang Hải là cầu thủ tối quan trọng của HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam. Nhưng so sánh chỉ là sự yêu thích của người dân, cổ động viên hai nước bình phẩm mà thôi. Bởi bóng đá là môn chơi tập thể, một cá nhân xuất sắc cũng chỉ là một nhân tố tích cực mà thôi. Sự thật chỉ ra rằng đội bóng xứ chùa vàng đang có điểm rơi phong độ tuyệt vời ở AFF Cup 2020.

Nằm trong đội hình đều và có phong độ cao, S.Chanathip không chỉ xứng đáng là thủ lĩnh của “Voi chiến” mà còn là cầu thủ hay nhất giải đấu khi được các đồng đội hỗ trợ, triển khai lối đá, chiến thuật đúng ý đồ để giành chiến thắng cuối cùng.

Bóng đá Thái Lan không thiếu nhân tài. Họ có chiến lược gia M.Polking am hiểu nội tình. Bản hợp đồng chỉ kéo dài 4 tháng giữa HLV 45 tuổi này và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hóa ra lại là động lực mạnh mẽ để các bên cùng góp sức.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải ngay từ vòng bảng AFF Cup 2020 đã nhận định: “Bóng đá Việt Nam hiện không có cầu thủ nào đủ tầm để so sánh với S.Chanathip và T.Bunmathan”. Hậu vệ mang áo số 3 của đội tuyển Thái Lan T.Bunmathan có hai mùa giải liên tiếp chơi ở giải J-League trong màu áo Yokohama F.Marinos.

Kể từ năm 2022, anh sẽ về nước chơi bóng cho Buriram United. Đó là chưa kể, nền bóng đá Thái Lan còn có một số cầu thủ khác cũng từng chơi ở J-League dưới niềm cảm hứng mang tên S.Chanathip; trong khi đó, bóng đá Việt Nam chưa từng có cầu thủ nào thành công ở ngoài Việt Nam.

Chúng ta cần tĩnh tâm nhìn lại, để thừa nhận Thái Lan là đội bóng mạnh nhất AFF Cup 2020. Việc cạnh tranh với đối thủ mạnh như Thái Lan và các nền bóng đá đang đi lên trong khu vực chỉ tốt hơn cho bóng đá Việt Nam. Bóng đá nước nhà muốn là lá cờ đầu Đông Nam Á thì phải chứng minh được bản lĩnh, sức mạnh. Phải có thực lực để đoạt lấy cờ và giữ cờ. Đừng bao giờ đổ lỗi cho những yếu tố khách quan hay chủ quan. Khi thầy trò nhà Park Hang-seo có đủ thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2020 với những nhân sự tốt nhất có thể, mà vẫn bị loại ngay từ vòng bán kết thì đó chính là lời cảnh tỉnh đanh thép.

Lại nhớ lời chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích từ trước khi diễn ra vòng bán kết AFF Cup 2020: “Xem Thái Lan đá vẫn có cảm giác họ chơi bóng hiện đại hơn Việt Nam. Chuyện kết nối tập thể, sử dụng nhân sự như thế nào là do tài năng của HLV. Song về mặt cá nhân, Thái Lan vẫn có những nhân tố xuất sắc hơn Việt Nam”.

KHOA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/voi-chien-xuat-sac-682153