Vợ bị 'tiểu tam' và gia đình chồng đánh đến gãy chân

Không sinh được con trai, người phụ nữ bất hạnh bị chồng hành hạ, đánh đập.

Cô gái bật khóc chia sẻ câu chuyện buồn của gia đình.

Cô gái (24 tuổi, quê Đắk Lắk) sinh sống ở TP.HCM đã chia sẻ câu chuyện đau lòng về cuộc hôn nhân đầy bạo lực của mẹ mình trong chương trình "Người Thứ 3". Những chi tiết mà cô kể lại về việc mẹ bị chồng hành hạ và ngoại tình chỉ vì không sinh được con trai nối dõi đã gây chấn động người nghe.

Theo nữ chính giấu mặt, mẹ cô kết hôn với ba khi còn rất trẻ và sinh ra hai người con gái. Gia đình bên nội, vốn mang tư tưởng "trọng nam khinh nữ", luôn mong muốn có một đứa con trai để nối dõi. Khi mẹ cô sinh ra đứa con gái đầu lòng, gia đình bên nội tuy không hài lòng nhưng vẫn chấp nhận vì ba cô vẫn còn yêu thương mẹ.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mẹ cô mang thai đứa con thứ hai. Lúc thai kỳ bước vào tháng thứ 6, mẹ cô cùng bà nội đến bệnh viện siêu âm. Khi bác sĩ thông báo rằng đứa bé lại là con gái, bà nội đã phản ứng dữ dội. "Bà nội nổi giận đùng đùng và tát vào mặt mẹ tôi ngay tại bệnh viện, mắng rằng: 'Đứa đầu là con gái rồi, sao đứa thứ hai cũng là con gái?'", cô kể lại. Dù bác sĩ đã cố gắng can ngăn và giải thích rằng việc sinh con trai hay gái không phải lỗi của mẹ, bà nội vẫn không chịu chấp nhận. Bà bỏ về, để lại mẹ cô tự bắt xe về nhà trong đau khổ.

Sau khi biết rằng mẹ cô sẽ sinh con gái, cả gia đình bên nội và ba cô bắt đầu quay lưng lại với mẹ. Họ liên tục trách móc và thậm chí có ý định bắt mẹ cô phá thai, nhưng vì thai đã quá lớn nên không thể thực hiện. Kể từ đó, ba cô bắt đầu xa lánh gia đình, ngoại tình công khai với người phụ nữ khác. Gia đình bên nội không những không ngăn cản mà còn khuyến khích, cho rằng nếu mẹ cô không sinh được con trai, thì việc tìm người khác để sinh là hợp lý.

Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất mà cô kể lại là lần ba cô đánh đập mẹ sau khi cô bé bị bỏng chân. Lúc đó, gia đình tổ chức đám giỗ và mẹ cô phải làm việc quần quật trong bếp, không có thời gian chăm con. Khi cô bé vô tình va phải ấm nước sôi và bị bỏng chân, thay vì giúp đỡ, ba cô đã mắng chửi và dùng chính ấm nước đó ném vào người mẹ. May mắn là mẹ cô chỉ bị bỏng ở tay vì đã kịp thời đỡ được.

Không chỉ chịu đựng bạo lực về thể xác, mẹ cô còn thường xuyên bị mắng chửi và sỉ nhục. Trong một lần, khi ba cô phát hiện mẹ lén cho tiền bố mẹ ruột đi khám bệnh, ông đã đánh đập bà, bắt bà quỳ xuống và chất vấn rằng bà đã lấy tiền để "nuôi trai" hay đem về cho nhà đẻ. Cô kể rằng ba mình rất sĩ diện, dù gia đình không có tiền để ăn, nhưng ông luôn tỏ ra hào phóng với bạn bè.

Đỉnh điểm của sự bạo hành là khi mẹ cô bị chính chồng và nhân tình đánh đập dã man chỉ vì không sinh được con trai. Nhân tình của ba cô thậm chí còn đến tận nhà để khiêu khích và thách thức mẹ cô. Không kiềm chế được, mẹ cô đã tát vào mặt nhân tình, dẫn đến việc cả gia đình nhà chồng xông vào đánh đập bà đến mức gãy chân. Trong lúc mẹ cô bị bạo hành, "tiểu tam" còn dùng kéo cắt tóc bà như một hành động nhục mạ.

Sau sự kiện đó, ba mẹ cô chính thức ly hôn. Mẹ cô giữ quyền nuôi hai con gái và chuyển lên Đắk Lắk sinh sống. Tuy nhiên, dù tòa án đã phán quyết ba cô phải chu cấp cho hai con mỗi tháng 400.000 đồng, suốt 20 năm qua, cô vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ ông.

Cô cũng tiết lộ rằng sau khi ly hôn, ba cô và nhân tình đã phải ngồi tù 8 năm vì tội chứa chấp gái mại dâm. Sau khi ra tù, ông đã cố gắng liên lạc với chị gái cô, hy vọng có thể níu kéo mẹ quay lại. Ông thậm chí còn dùng đến bùa phép để mong muốn gia đình được đoàn tụ, nhưng tất cả đều vô ích.

Câu chuyện của nữ chính là một lời cảnh tỉnh về sự khắc nghiệt trong quan niệm trọng nam khinh nữ và những hệ lụy đau đớn mà nó mang lại cho người phụ nữ ở xã hội hiện đại.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/doi-song-24h/vo-bi-tieu-tam-va-gia-dinh-chong-danh-den-gay-chan-222517.html