Viết tiếp ước mơ nhờ những tấm lòng thơm thảo
Như một truyền thống, nhiều năm qua, Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị, công ty và mạnh thường quân tài trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em theo đuổi giấc mơ học tập. Từ những học bổng xã hội hóa, các em không chỉ hoàn thành tốt nghiệp lớp 12, đi học nghề bảo đảm có cuộc sống ổn định mà nhiều em đã vào đại học, tương lai rộng mở hơn...

Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
Vượt nghịch cảnh để đến trường...
Tôi về Trà Tân, Hoài Đức giữa không khí rộn ràng đón lễ trọng đại 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhiều gia đình có điều kiện kinh tế, nhân dịp con cái ở xa về đã tổ chức tiệc tưng bừng hơn cả Tết Cổ truyền.
Khoảng 20 năm trở lại đây, đời sống người dân trong vùng Hoài Đức, Đức Linh, Trà Tân... đã khá lên rất nhiều, có người thu nhập hàng tỷ đồng nhờ cao su, buôn bán nông sản hay trồng hồ tiêu...
Tuy vậy, vẫn có những hoàn cảnh nghèo như gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, ở thôn 1A, xã Trà Tân. Vừa đi nhận được 200.000 đồng từ tiền Chính phủ thưởng cho dân ăn Tết Độc lập, trên tay cầm miếng thịt heo và các nguyên liệu để nấu mì quảng.
Thấy tôi, chị hơi bất ngờ, nói nhỏ: “Nhà nghèo, 2 mẹ con định nấu mì quảng ăn Lễ 2/9 và để cháu chuẩn bị vào năm học mới...”. Rồi chị kể: “Chồng mất, 2 mẹ con nương tựa vào nhau nên thiếu trước hụt sau, tôi cố gắng làm thuê lo cho cháu ăn học nhưng nhiều khi vẫn đuối...”. Em Nguyễn Thị Hào, đang học lớp 11A8 thấu hiểu hoàn cảnh gia đình nên luôn nỗ lực học tập, nghe mẹ nói chuyện ngồi im lặng, mắt em rưng rưng...

Em Nguyễn Thị Hào nhận quà, học bổng của cô Hoa
Cô giáo Dương Thị Hoa - Tổ trưởng Tổ Lịch sử cùng thầy Huỳnh Minh Quang - Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức hôm nay đến thăm học sinh để động viên, đồng thời, tặng quà cá nhân của cô để hỗ trợ em mua sắm ít dụng cụ học tập.
Cô Hoa nói với tôi: “Em Hào mỗi ngày phải đi hơn 10 km để đến trường, đường xa, hoàn cảnh khó khăn nhưng em rất chăm chỉ học tập. Hào có học lực tốt, được thầy cô và bạn bè yêu mến”. Rồi quay sang dặn dò Hào: “Năm nay, em tiếp tục được trường trao học bổng nên cố lên nhé...”.
Còn em Lê Thị Tuyết Phương, ở thôn 8, xã Hoài Đức, học lớp 11A12 ở cùng chị gái trong điều kiện rất khó khăn, sau khi ba mẹ mất vì tai nạn giao thông.
Em tâm sự: “Mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhiều đêm em nhớ cha, nhớ mẹ, nước mắt thấm gối nhưng nhớ lời cha mẹ dặn trước khi qua đời phải học để sau này bớt khổ, nên em dồn hết sức cho việc học...”. Thầy Huỳnh Minh Quang cho hay, em Phương luôn được các thầy cô quan tâm, tạo mọi điều kiện để em đến trường...

Cô Hoa tự bỏ tiền cá nhân trao học bổng cho em Vy
Còn với em Võ Lê Khánh Vy, đang học lớp 12A18 ở thôn Võ Đắt, gia đình thuộc hộ cận nghèo, nhưng nhiều năm liền em là học sinh xuất sắc, luôn giúp đỡ bạn trong lớp học tập và nhiệt tình tham gia công tác đoàn nên rất được “Thầy yêu bạn mến”...
Đó là 3 trong hàng trăm trường hợp ở khu vực Hoài Đức, Trà Tân có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vượt lên hoàn cảnh, nhờ sự quan tâm của nhà trường và nhất là những học bổng của các cấp, ngành và mạnh thường quân góp phần nâng bước cho em đến trường...
“Quà ngọt” từ những tấm lòng thơm thảo
Mấy hôm nay, trên zalo, facebook của anh em vùng Hoài Đức có thông báo với hình ảnh chuyển tiền đóng góp vào học bổng của Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức. Trong tin nhắn, có người đóng góp vài trăm ngàn đồng, nhưng có người góp cả chục triệu đồng, tùy điều kiện kinh tế mỗi người... Đóng góp tiền để trao học bổng cho học sinh là việc làm không mới, đã có nhiều năm nay.
Đây được xem là truyền thống ở đây, bởi nhiều học sinh nhờ nhận được học bổng đã học lên bác sĩ, kỹ sư và làm việc trong các doanh nghiệp có tiếng trong nước và quốc tế... Ví như bác sĩ Phan Xuân Khải đang công tác ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh, cựu học sinh Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức, hàng năm, anh đều gửi từ 20 - 40 triệu đồng ủng hộ để trường trao học bổng cho các em.
Bác sĩ Khải cho hay: “Ở khu vực Hoài Đức, Trà Tân, nhiều em gia cảnh khó khăn, nhưng rất có chí hướng học tập. Là người địa phương, trưởng thành nhờ được học từ Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức, tôi chỉ mong góp một phần nhỏ để giúp các em thực hiện ước mơ theo đuổi con đường tri thức. Xem như lớp trước dìu lớp sau...
Bên cạnh bác sĩ Khải còn có các phụ huynh, cựu học sinh, cá nhân, đơn vị như anh Nguyễn Đệ - Chủ tịch Hội Cha mẹ học sinh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, Agribank Đức Linh, Sacombank Đức Linh, tổ chức Thiện chí... và hàng trăm mạnh thường quân khác đã chung tay đóng góp hàng trăm triệu đồng để làm học bổng nâng bước cho các em đến trường.
Anh Phạm Tuấn Anh (là cựu giáo viên của Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức) ở xã Hoài Đức vừa gửi cho tôi cả 1 danh sách dài họ và tên, số tiền người quen của anh đóng góp. Anh Tuấn Anh tâm sự: “Vợ tôi làm giáo viên ở Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức, mấy đêm liền thấy vợ thao thức rồi kể hoàn cảnh khó khăn của học sinh.
Thấy cần phải giúp, tôi “alo” cho anh em, bạn bè, người thân kêu gọi đóng góp học bổng và hiện đã góp được 26 triệu đồng. Huy động đóng góp học bổng cho các em nhưng vẫn ngại, bởi nhiều vụ làm từ thiện trong nước lùm xùm nên ai gửi bao nhiêu, tôi công khai danh sách và số tiền người đóng góp trên zalo, đồng thời, đã chuyển tiền cho nhà trường...
Ông Phạm Trường Khánh - Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức cho biết: Mỗi năm, trường nhận tài trợ học bổng của mạnh thường quân từ 100 - 130 triệu đồng, tất cả nguồn tiền đều dành trao học bổng, khen thưởng cho học sinh, mỗi suất học bổng từ 1 - 1,5 triệu đồng/em, trao vào dịp đầu và giữa năm.
Nhờ vậy, nhiều học sinh đã nhận được học bổng, nhiều em đã vào đại học, điển hình như em Nguyễn Thị Cẩm Thy, lớp 12A17, nhận học bổng năm học 2023 - 2024, hiện đang học Trường Đại học Phan Thiết, ngành Ngôn ngữ Anh.
Em Phạm Trần Hồng Thi, nhận học bổng năm lớp 12, hiện đang học Trường Đại học Giao thông vận tải. Em Nguyễn Lê Phương Trinh lớp 12A1, nhận học bổng năm học 2023 - 2024, hiện đang học Trường Đại học Nông Lâm...
Mùa tựu trường lại đến, những ước mơ của học sinh lại được dệt trên những trang giấy trắng. Trong đó có những học sinh được tiếp bước đến trường nhờ những tấm lòng thơm thảo...
“Sự đồng hành của các mạnh thường quân là nguồn động viên to lớn để các em vững bước trên con đường học vấn. Nhà trường hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ và đồng hành từ vòng tay nhân ái của quý vị trong hành trình xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho các em...”.
Ông Phạm Trường Khánh - Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/viet-tiep-uoc-mo-nho-nhung-tam-long-thom-thao-389868.html