Việt Nam qua lời kể của cư dân mạng xứ Trung : 'Ai cũng xinh đẹp, người dân có chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới '

Người ta thường nói 'bụt nhà không thiêng', có thể người Việt chúng ta thấy môi trường sống của mình còn nhiều bất cập, thế nhưng trong mắt thế giới, hóa ra Việt Nam lại đất nước hạnh phúc đến thế này đây.

Cách đây không lâu, Việt Nam vừa lọt top 10 những đất nước đáng sống và đáng làm việc nhất thế giới theo bảng xếp hạng của HSBC. Đây là bảng xếp hạng đã tồn tại suốt 12 năm nhằm thu thập quan điểm, ý kiến và kinh nghiệm của những người sống ở nước ngoài.

Người ta thường nói "bụt nhà" thì mất thiêng. Có thể một số người Việt cảm thấy cuộc sống của mình có chút khổ cực, có chút kém may mắn. Thế nhưng, trong mắt nhiều người nước ngoài, Việt Nam luôn là một đất nước đáng sống và vô cùng tuyệt vời. Bằng chứng là trong topic mới đây nhất trên mạng xã hội xứ Trung về việc "Vì sao người Việt Nam lại gầy?". Rất nhiều ý kiến cho rằng, chính vì môi trường sống tốt, chỉ số hạnh phúc cao và thói quen sống lành mạnh đã giúp người Việt Nam luôn cân đối và xinh đẹp.

Con gái Việt Nam, vừa gầy vừa xinh đẹp.

Cụ thể, một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải bài viết với nội dung :"Mùa xuân tôi có đi du lịch Việt Nam, các cô gái Việt đều có vóc người rất yểu điệu, không thấy một người nào mập cả. Vì sao họ lại gầy như thế?". Phía dưới bài viết, rất nhiều cư dân mạng cho biết họ từng qua Việt Nam và cảm thấy Việt Nam vô cùng đáng sống.

Theo topic này, nhiệt độ dao động từ 28 đến 33 độ của Việt Nam vô cùng lý tưởng cho những người muốn gầy. Vì thứ nhất, trời nóng ăn những món chiên xào, dầu mỡ sẽ thấy kém ngon miệng. Bên cạnh đó, khí hậu nóng ẩm thì không phải tích mỡ, không tích mỡ sẽ không béo, người không béo, xinh đẹp thì sẽ cảm thấy luôn hạnh phúc.

Việt Nam còn sở hữu hàng trăm loại rau củ quả phong phú mà nhiều nước trên thế giới chỉ biết mơ ước vì không trồng được.

Thứ hai, Việt Nam là nơi có khí hậu nhiệt đới gió mùa, vô cùng thích hợp cho các loại cây rau củ quả sinh trưởng. Số loài hoa quả có thể tính thành hàng trăm của Việt Nam luôn là niềm mơ ước của các nước có khí hậu lạnh. Đừng quên, vào thời nhà Đường, quả vải Việt Nam hay còn được gọi là "lệ chi" được Dương Quý Phi yêu thích đến nỗi đặt tên là "phi tử tiếu", tức là "nụ cười của Dương Quý Phi". Từ đó cho thấy, khí hậu nóng ẩm, phù hợp để trồng hàng trăm loại quả thơm ngon của Việt Nam chính là niềm mơ ước của rất nhiều quốc gia. Không phải đất nước nào cũng có rau tươi hái ngoài ruộng, quả tươi hái trên cây như đất Việt.

Không chỉ vậy, nhiều người Trung Quốc cho biết, áp lực cuộc sống tại Việt Nam thực tế thấp hơn rất nhiều so với các nước lân cận như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Chi phí sinh hoạt hàng tháng của người Việt không quá cao so với mặt bằng chung lương. Công việc không quá khó tìm, người lao động Việt Nam khá nhiều là nông dân, công nhân, phục vụ bàn,...

Họ vẫn có thể sống tốt, không bị khinh rẻ, không bị xua đuổi. Thậm chí, một số nông dân còn giàu hơn cả người thành phố. "Mua nhà thì đắt đỏ nhưng thuê nhà thì khá ổn, cô gái tôi làm việc cùng thuê một căn hộ ở 4 người gồm có 2 phòng ngủ một phòng khách, mỗi tháng mỗi người chỉ tốn 1 triệu tiền thuê nhà mà điều kiện lại rất tốt." Một người lao động Trung Quốc sống tại Việt Nam chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều người Trung Quốc cho biết, khi làm việc ở Việt Nam, họ không bị áp lực về thời gian đè nén quá lớn. Công việc hôm nay không xong có thể để ngày mai. Hẹn nhau có thể đi trễ 10-15 phút, đi làm cũng có thể trễ một chút, deadline vẫn có thể hẹn lại. Đặc biệt, một cư dân mạng Trung Quốc hài hước cho biết :"Lúc trước có giải bóng đá U23 châu Á, mấy huynh đệ người Việt trong dự án của chúng tôi rủ nhau tạm nghỉ công việc để xem đá bóng, cả hạng mục chỉ còn chừa lại mấy người chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ với nhau."

Người Việt ít áp lực về thời gian, có thể hoãn công việc để xem bóng đá.

Hóa ra Việt Nam trong mắt người nước ngoài lại có những hạnh phúc mà chúng ta không thể nhận ra như thế đấy. Trên thực tế, các nước được nhiều người Việt mơ ước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc luôn nằm trong top những quốc gia có tỉ lệ tự tử cao hàng đầu thế giới (hầu như mọi năm đều lọt top 10). Trong khi đó, tỉ lệ tự sát tại Việt Nam chưa bao giờ lọt vào top 100.

Đối với nhiều người nước ngoài, người Việt thực sự có chỉ số áp lực khá thấp và hài lòng với cuộc sống khá cao. Dù là bác lao công hay người đi làm văn phòng, đôi khi cũng có những việc làm chúng ta bất mãn, thế nhưng những áp lực lớn đến mức làm con người phát điên và muốn tìm đến cái chết lại ít xảy ra. Chỉ là chúng ta không để ý đến những điểm tốt ấy mà thôi.

Nhìn vậy thôi, nhưng người Việt thực sự có chỉ số hạnh phúc thuộc top cao trên thế giới đấy.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/viet-nam-qua-loi-ke-cua-cu-dan-mang-xu-trung-ai-cung-xinh-dep-nguoi-dan-co-chi-so-hanh-phuc-hang-dau-the-gioi-79493.html