Video người dân đập tường cứu người trong vụ cháy 14 người tử vong

Lửa tại phần sân phía trước của căn nhà bùng phát quá dữ dội khiến người dân phải đục tường, phá cửa sổ bên hông để cứu các nạn nhân.

Video 1 người dân phá cửa sổ tầng cao để cứu người trong vụ cháy tại Trung Kính, Cầu Giấy:

Trong vụ cháy tại Trung Kính, Cầu Giấy sạng sáng 24/5, người dân đã cùng lực lượng chức năng phá cửa, phá tường tạo lối thoát cho các nạn nhân.

Liên quan đến vụ cháy tại Trung Kính (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 14 người tử vong và nhiều người khác bị thương, Công an thành phố Hà Nội cho biết ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu tại một con hẻm ở phố Trung Kính, là nhà ở gia đình và cho thuê để ở, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m.

Quy mô nhà gồm một nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng; một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng (10 phòng cho thuê, 2 phòng chủ nhà ở) và có hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2, trên tổng diện tích khu đất là 205m2. Phần diện tích còn lại được bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Được biết, căn nhà có tổng cộng 17 người đăng ký thuê ở và 7 người thuộc gia đình chủ nhà.

Căn nhà bị cháy khiến 14 người tử vong nhìn từ trên cao.

Căn nhà bị cháy khiến 14 người tử vong nhìn từ trên cao.

Người dân bắc thang bên hông tòa nhà bị cháy để đập tường tạo lối thoát cho các nạn nhân.

Theo lời kể của ông Q. (chủ căn nhà bị cháy), 7 người trong gia đình ông bao gồm cụ bà 86 tuổi (mẹ ông Q.), hai vợ chồng ông Q., hai vợ chồng con trai và hai cháu nhỏ. Vào thời điểm xảy ra cháy, cả nhà vẫn đang ngủ.

"Gia đình tôi đang ngủ thì nghe hô hoán cháy. Tôi liền vùng dậy dùng búa đập tường, cửa sổ để thoát thân. Sau đó cũng một số hàng xóm cầm búa chạy sang hỗ trợ đục tường, treo dây thang để leo xuống", ông Q. nói.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, do lửa tại sân phía trước quá lớn, nạn nhân khó thoát ra bằng lối này nên cả người dân và lực lượng chức năng đã đập tường, đập các ô cửa sổ ở bên hông để cứu người, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Một trong những người nhiều cảm xúc nhất khi nhớ lại giây phút đưa từng nạn nhân thoát khỏi đám cháy là anh T. (21 tuổi, quê Nam Định, sinh viên thuê trọ gần ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn).

Anh T. kể lại, vào khoảng gần 1h sáng, anh giật mình khi nghe thấy hàng loạt tiếng la hét, tiếng hô hoán 'có cháy' từ nhà hàng xóm. "Khi tôi ra ngoài quan sát thì đã thấy lửa bao trùm phần sân phía trước căn nhà, ánh sáng đỏ rực và không khí nóng rát tỏa ra xung quanh", anh T. mô tả.

Sau khi bình tĩnh lại, anh T. cho biết bản thân và 1 số người khác cũng hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Lúc này anh nghĩ phải cứu người trước (do trong nhà vẫn vang vọng tiếng kêu cứu của các nạn nhân) rồi quan sát thấy bên hông tòa nhà có ô cửa sổ có thể là lối thoát khả thi nhất.

Sau đó, anh T. cùng 2 người khác dùng thang leo lên cửa sổ tầng 2 của căn nhà, dùng búa đập bức tường để các nạn nhân mắc kẹt có thể chui ra.

"Nhìn thấy chỉ còn một lối duy nhất không có lửa bao vây, tôi với 2 anh em khác leo thang lên rồi đập tường của căn nhà", anh T. kể và cho biết, sau khi đục tường, lần lượt 4 người chui ra. Sau khi cứu được 3 người, ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi nỗ lực cứu những người tiếp theo đều vô vọng. Lúc này, mọi người đành bất lực trước tiếng kêu cứu của những người còn mắc kẹt trên tầng thượng.

"Vụ cháy xảy ra ít phút, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường. Song, căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong ngõ, việc cứu hộ, cứu nạn và dập lửa gặp muôn vàn khó khăn", anh T. nói.

Được biết, gia đình 7 người của ông Q. thì có 5 người được cứu thoát, con trai và vợ ông Q. đã tử vong.

Hiện các nạn nhân còn lại trong vụ cháy tại Trung Kính, Cầu Giấy đã qua cơn nguy kịch, chưa có tiên lượng xấu. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bản tin thời tiết mới nhất hôm nay ngày 24/5.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/video-nguoi-dan-dap-tuong-cuu-nguoi-trong-vu-chay-14-nguoi-tu-vong-169240524113234998.htm