VFF, VPF thở phào

CLB Nam Định thoát hiểm, VFF, VPF trút được nỗi lo mùa giải về đích trong tai tiếng. Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền cũng thoát trách nhiệm và trợ lý K'Đức Tuấn thì không phải 'ân hận cả đời' vì những quyết định của đội ngũ cầm cân nảy mực khiến đội bóng thành Nam khốn đốn đến phút cuối.

Đó cũng là đoạn kết có hậu. Nếu Nam Định xuống hạng thì không chỉ giải đấu mất uy tín, V.League cũng sẽ mất đi nhiều thứ mà không địa phương hay CLB nào có được. Đó là tấm gương biểu tượng “con nhà nghèo vượt khó” (nếu lương trung bình cầu thủ ở các CLB 25-30 triệu đồng/tháng thì ở CLB Nam Định các trụ cột đá chính là 7-10 triệu đồng/tháng, những cầu thủ trẻ còn hợp đồng đào tạo chỉ 5-7 triệu đồng/tháng). Đặc biệt là bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Thiên Trường, “chảo lửa” số 1 Việt Nam khiến bạn bè quốc tế phải nể phục. Chỉ nội tình yêu bóng đá của người dân thôi, thành Nam cũng đã ăn đứt xứ Quảng, xứng đáng được tưởng thưởng ở lại

Tuy nhiên, năm nào cũng trụ hạng giờ chót, nghẹt thở kiểu này thì khổ sở, bấp bênh và tội nghiệp cho CĐV thành Nam quá. Nhưng thôi, đó là chuyện mùa sau, như thổ lộ của HLV Phạm Hồng Phú “giờ chúng tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, tận hưởng cảm giác sống lại”.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202011/vff-vpf-tho-phao-3028756/