Vẻ thanh tao, thuần khiết của những bông hoa dại quanh ta

Chỉ cần để ý một chút bạn sẽ thấy vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết của những loài hoa dại, tuy không rực rỡ, đắm say nhưng vẫn khiến lòng người lưu luyến, không nỡ rời đi...

Thời điểm chớm lạnh là lúc cánh đồng cỏ lau trổ cờ hoa quyến rũ. Ảnh: Nguyễn Thành

Cùng với đó là hoa sắc tím... Ảnh: Nguyễn Thành

...Hoa xấu hổ hay còn gọi là hoa trinh nữ. Ảnh: Nguyễn Thành

...Hoa mào gà khoe sắc. Ảnh: Nguyễn Thành

Dù không được sự chăm sóc của con người nhưng hoa dại lại luôn khoe sắc, tươi tắn. Trong ảnh là hoa xuyến chi. Ảnh: Nguyễn Thành

Những cánh hoa mong manh và màu sắc không quá rực rỡ để lại cho người nhìn một cái đẹp mộc mạc. Ảnh: Nguyễn Thành

Đơn giản đúng như tên gọi hoa cỏ. Ảnh: Nguyễn Thành

Hoa cỏ hôi. Ảnh: Nguyễn Thành

Hoa sim tím cả một triền đồi. Ảnh: Nguyễn Thành

Nếu chịu khó quan sát, ta sẽ thấy xung quanh ta có rất nhiều loài hoa đẹp. Dù có tên hay không tên nhưng đều hút hồn người xem đến lạ. Ảnh: Nguyễn Thành

Nguyễn Thành

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ve-thanh-tao-thuan-khiet-cua-nhung-bong-hoa-dai-quanh-ta-220305.html