Về Nghè Trung trẩy hội xuân

Tháng Giêng, khi dư vị Tết vẫn còn vương trên từng nếp nhà, người dân làng Văn Ba, phường Đông Quang lại náo nức chuẩn bị cho ngày hội lớn nhất trong năm gắn với Nghè Trung, một thiết chế tín ngưỡng đã hiện diện trong đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ. Với người dân nơi đây, mùng 6 tháng Giêng không chỉ là dịp lễ đầu xuân, mà còn là ngày hội đoàn viên của các dòng họ trong làng, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và trao truyền.

Vào ngày mùng 6 tháng Giêng, từ sáng sớm, không gian quanh Nghè Trung đã rộn ràng bước chân người. Con đường dẫn vào nghè trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày bởi dòng người từ các dòng họ trong thôn cùng tề tựu, mang theo lễ vật thành kính. Mỗi mâm lễ được chuẩn bị chu đáo, không chỉ thể hiện tấm lòng tri ân đối với Thành hoàng làng – bậc tiền nhân đã có công giúp nước, che chở cho Nhân dân – mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc.

Nghi thức điểm chuông, gõ trống được thực hiện trang nghiêm tại Nghè Trung, báo hiệu lễ tế Thành hoàng làng chính thức bắt đầu.

Nghi thức điểm chuông, gõ trống được thực hiện trang nghiêm tại Nghè Trung, báo hiệu lễ tế Thành hoàng làng chính thức bắt đầu.

Trong không khí trang nghiêm, các bô lão trong làng thực hiện nghi thức tế lễ truyền thống. Từng nhịp chiêng, hồi trống vang lên như kết nối hiện tại với quá khứ, nhắc nhớ con cháu về cội nguồn. Lễ tế không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là biểu hiện sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hun đúc tinh thần cố kết cộng đồng trong mỗi người dân làng Văn Ba.

Sau phần nghi lễ là thời khắc được mong chờ - thụ lộc đầu xuân. Những phần lộc được chia đều cho các dòng họ và người dân tham dự, như một cách san sẻ may mắn, phúc lành. Trong niềm vui chung, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa, người già, người trẻ cùng quây quần, chuyện trò rôm rả, gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới.

Người dân và các dòng họ tề tựu tại Nghè Trung, quây quần chờ thụ lộc sau nghi lễ tế Thành hoàng làng

Người dân và các dòng họ tề tựu tại Nghè Trung, quây quần chờ thụ lộc sau nghi lễ tế Thành hoàng làng

Sau phần tế lễ nghiêm trang, thành kính, phần hội lại trở thành nơi giao lưu, gắn kết giữa các dòng họ, các xóm thôn thông qua những môn thi đấu quen thuộc như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng... Bên cạnh đó, các chương trình múa hát văn nghệ, những nhịp đu truyền thống đong đưa trong gió xuân cũng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ. Tiếng reo hò, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng âm thanh rộn rã của ngày hội đã làm bừng lên sức sống mùa xuân nơi làng quê.

Điểm đặc biệt của lễ hội Nghè Trung chính là tính cộng đồng đậm nét. Tất cả các gia đình, dòng họ đều có phần trách nhiệm và niềm tự hào khi được góp sức vào công tác chuẩn bị, từ việc dọn dẹp không gian nghè, chuẩn bị lễ vật đến tham gia hoạt động lễ hội.

Được phục dựng trên nền đất cũ vào năm 2016 và hoàn thành năm 2017 từ nguồn đóng góp của Nhân dân, Nghè Trung không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm văn hóa tâm linh của cả cộng đồng. Lễ hội đầu xuân vì thế càng trở nên ý nghĩa, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.

Nghè Trung từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh, là chỗ dựa tinh thần của người dân làng Văn Ba.

Nghè Trung từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh, là chỗ dựa tinh thần của người dân làng Văn Ba.

Giữa nhịp sống đổi thay, ngày hội Nghè Trung vẫn được người dân Văn Ba gìn giữ như một phần không thể thiếu của bản sắc quê hương. Mỗi mùa xuân về, trở lại nghè, tham gia lễ hội, cũng là hành trình trở về với cội nguồn - nơi những giá trị văn hóa, tinh thần cộng đồng được bồi đắp qua năm tháng. Và trong không gian linh thiêng ấy, mùa xuân dường như trở nên ấm áp hơn trong lòng mỗi người dân quê.

Phương Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ve-nghe-trung-tray-hoi-xuan-42150.htm