Về buôn nghe chuyện bộ đội giúp dân

Ngay sau khi ổn định hoạt động của bộ máy mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Đắk Lắk đã lên đường về các buôn làng làm công tác dân vận. Những bước chân dã ngoại không quản ngại khó khăn của người chiến sĩ đã mang niềm vui, hạnh phúc, thắt chặt tình quân dân cá nước.

Vì dân, việc khó không nề hà

Ở địa bàn vùng biên giới, ngay khi có kế hoạch công tác dân vận của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Ea Súp đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần xung kích, vì nhân dân phục vụ, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với UBND xã Ea Súp và xã Buôn Đôn lựa chọn buôn Jang Lành, xã Buôn Đôn và các buôn Drao, Ea Kroa, buôn C thuộc xã Ea Súp thực hiện công tác dân vận lần này, bởi đây là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình chính sách sinh sống.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Ea Súp phối hợp cùng đoàn thanh niên xã Buôn Đôn dọn dẹp cảnh quan môi trường.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Ea Súp phối hợp cùng đoàn thanh niên xã Buôn Đôn dọn dẹp cảnh quan môi trường.

Một trong những hoạt động nổi bật và mang lại hiệu quả rõ rệt nhất là việc giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách sửa chữa, xây mới những ngôi nhà đại đoàn kết khang trang, làm công trình phụ kiên cố, hợp vệ sinh, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt, mang lại sự tiện nghi và thuận lợi cho bà con. Như trường hợp của chị H’Yêm Siu, người dân tộc Gia Rai ở xã Ea Súp, một mình nuôi hai con nhỏ, gia đình nhiều năm thuộc diện hộ nghèo. Mới đây, chị được địa phương hỗ trợ kinh phí xây lại ngôi nhà đã xuống cấp, còn bộ đội tham gia giúp thi công phần sân, cổng. Chị H’Yêm Siu chia sẻ: “Tôi và hai con nhỏ không làm được những việc nặng, may nhờ có chính quyền địa phương và các chú bộ đội giúp đỡ san đất làm nhà, nhờ vậy mà gia đình tôi có được ngôi nhà khang trang, sạch đẹp như hôm nay. Tôi biết ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”.

Còn ở xã Buôn Đôn, gia đình anh Y Bách Kđoh là một trong những hộ dân được chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà tình nghĩa, để tiết kiệm kinh phí, anh quyết định tự xây dựng. Để giúp gia đình thi công ngôi nhà mơ ước, bộ đội không nề hà giúp đỡ các phần việc như san nền, quét sơn... Anh Y Bách Kđoh cho biết: “Nhờ có các chú bộ đội giúp đỡ mà việc làm nhà của gia đình nhanh hơn rất nhiều, tiết kiệm được cả thời gian, tiền của và công sức. Có được ngôi nhà khang trang, kiên cố để ở, vợ chồng tôi mừng lắm”.

Bữa cơm tri ân của các chiến sĩ trẻ

Những năm gần đây, mỗi khi có dịp đến các buôn làng, Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) thường xuyên tổ chức các bữa cơm tri ân tại gia đình những người có công với cách mạng. Năm nay, về với xã Ea Kiết, Trung đoàn 584 đã chọn gia đình thương binh Phạm Văn Chí làm điểm đến cho bữa cơm tri ân đặc biệt. Trong không khí sôi nổi và đầy tình cảm, các chiến sĩ trẻ năng động của Đại đội 5, Tiểu đoàn 303 trực tiếp tham gia từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng đến dọn dẹp và cùng ăn bữa cơm ấm cúng với gia đình. Đến nhà bác Chí, các cán bộ, chiến sĩ như được trở về chính gia đình mình. Hình ảnh những chiến sĩ trẻ xắn tay áo vào bếp, rửa bát đũa hay cùng ngồi trò chuyện rôm rả với các thành viên trong gia đình khiến tình quân dân thêm gắn bó. Đón người trẻ đến thăm, thương binh Phạm Văn Chí bồi hồi kể lại những năm tháng chiến đấu, những hy sinh thầm lặng của đồng đội để đất nước giành được độc lập, tự do hôm nay.

Trong chuỗi hoạt động hướng về cơ sở dịp này, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584 cũng đã có mặt ở các buôn làng tham gia nhiều phần việc giúp dân, ghi dấu ấn trong lòng đồng bào các dân tộc. Ví như ở xã Ea Kiết, ngoài các phần việc chung của đợt hành quân, các anh còn tham gia trồng mới gần 200 cây bóng mát dọc tuyến đường, xung quanh hội trường xã; dọn dẹp, phát quang, trồng hoa tại khuôn viên của UBND xã và trung tâm y tế xã. Còn ở xã Hòa Phú, những người chiến sĩ nhiệt tình tham gia sắp xếp, cắm cờ, trang trí Đại hội Chi bộ quân sự và Đại hội Đảng bộ xã. Về với xã Tân Lập, các anh phối hợp tổ chức sắp xếp bàn ghế, quét dọn các trụ sở làm việc mới và hỗ trợ trang trí đại hội...

Cùng phối hợp với đơn vị làm công tác dân vận, anh Ngân Duy Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ea Kiết cảm nhận: “Bộ đội đến không chỉ giúp bà con những phần việc cụ thể mà còn mang đến tình cảm chân thành, gần gũi. Tinh thần, trách nhiệm trong xử lý các phần việc của người chiến sĩ đã trở thành nguồn động lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đoàn viên, thanh niên địa phương, để chúng tôi tiếp tục nỗ lực cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Trung tá Ngô Đình Cường, Phó chính ủy Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Ea Súp cho biết: “Qua hoạt động công tác dân vận, chúng tôi muốn khẳng định rằng Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, chiến đấu. Đây là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời là dịp để Quân đội giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tạo mối đoàn kết gắn bó quân-dân thêm bền chặt”.

Bài và ảnh: QUỲNH ANH - TRUNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/ve-buon-nghe-chuyen-bo-doi-giup-dan-846382