Vang mãi khúc tráng ca
Vang mãi khúc tráng ca
Tháng tám mùa thu năm ấy
Quê hương tôi đỏ sắc cờ hồng
Ngõ dưới, xóm trên tầng tầng lớp lớp
Giáo mác, súng gươm - vùng dậy giữ non sông
Hịch khởi nghĩa vang vọng khắp mọi vùng
Gốc đa làng - nơi hội quân ngày ấy
Lớp lớp áo nâu - người người trỗi dậy
Làm chủ nước non này
Tháng tám mùa thu năm ấy
Đã ghi vào lịch sử non sông
Dân có ruộng cày
Đất nước tự do
Tháng tám mùa thu năm ấy
Thành bài ca bất diệt hôm nay
Từ rừng núi cao, đồng xanh, biển đảo
Việt Nam ơi ! Đất nước hóa rồng bay
Tháng tám mùa thu năm ấy
Khúc tráng ca
Vang mãi mỗi thu về.
Nguyễn Anh Đào (CTV)
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/vang-mai-khuc-trang-ca-uILaqk64R.html
Tin nóng
Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.
Trong những ngày tháng 7 lịch sử, khi cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2026), 58 năm Ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2026), Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) trở thành điểm hẹn tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Đến Huế năm 1991-1992, nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe đã ghi lại khung cảnh trầm mặc đặc trưng của Huế, từ sông Hương, lăng tẩm đến vịnh Lăng Cô đẹp như tranh vẽ.
Sau cơn mưa chiều 20-7, phố biển Đà Nẵng dịu mát. Trong ngôi nhà nhỏ trên phố Lê Duẩn, nữ Anh hùng Hồ Thị Kim Thanh ngồi đó, tuy mái tóc đã ngả màu mây nhưng bà vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Câu chuyện bà kể giúp tôi hiểu khá tường tận về những năm tháng hoạt động cách mạng đầy mưu trí, dũng cảm, kiên cường trong vùng kiểm soát gắt gao của địch.
Từ sáng đến tối, hai bờ sông Hương luôn nhộn nhịp với hoạt động thể thao, giải trí, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của mọi người.
Sau khi Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập thành tỉnh Bắc Ninh, ca sĩ Hòa Minzy và chồng sắp cưới - Đại úy Văn Cương nay cùng có chung quê hương.
Tin mới
Giữa dòng chảy của thời gian, có những vật dụng không chỉ còn là một phương tiện, mà dần trở thành ký ức văn hóa
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Điện Biên do đồng chí Mùa Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh, cựu chiến binh và cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện chiến dịch '500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' trên địa bàn tỉnh.
Với nhiều loại rau ăn lá, sáng sớm là thời điểm thu hoạch lý tưởng để giữ được độ tươi, giòn và hương vị tự nhiên. Vì vậy, người trồng thường tranh thủ hái rau từ lúc trời còn mát.
Trong những ngày qua, Khu quàn hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968 mới được khai quật tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón nhiều đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân Thành phố đến tưởng niệm.
Sáng 22/7, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Lê Tùng Lâm đến thăm, tặng quà người có công tại phường Điện Bàn nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Sáng 22/7, Đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hậu Lộc; thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Hậu Lộc, Triệu Lộc.
Vượt qua những cung đường đèo dốc hiểm trở, thời tiết nắng nóng và điều kiện vận chuyển khó khăn, các bạn sinh viên tình nguyện đã cùng thanh niên địa phương khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn để đem ánh sáng về cho bà con.
Sáng 22/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tại các xã Tam Xuân và Tam Anh.











