Vận động... đi chơi!

Đi chơi mà cũng phải vận động nữa hả Tư Điện Bàn?

- Đi chơi mà cũng phải vận động nữa hả Tư Điện Bàn?

Nhiều hoạt động vui chơi tại ngày hội rất ít người tham gia.

- Có mới nói chớ NXD.

- Lạ hỉ! Mà vận động đi chơi chỗ mô rứa? Ai vận động?

- Mới đây, hưởng ứng "Năm du lịch quốc gia 2019, UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển Điện Bàn tại bãi biển Hà My (P. Điện Dương). Chương trình được diễn ra trong 2 ngày với nhiều hoạt động biểu diễn thể thao trên biển và các trò chơi khác. Thế nhưng. Ngày hội lại kém vui vì người xem rất "hẻo" khiến ban tổ chức vô cùng hụt hẫng.

- Vậy cứ "hẻo" như vậy suốt mấy ngày hội sao?

- Ngay từ đêm khai mạc, nhận ra trong tổng số khoảng 500 khán giả ngồi xem, hơn nửa là đoàn viên thanh niên được huy động, khách du lịch hầu như vắng bóng, dù điểm tổ chức cách phố cổ Hội An chưa tới 10km vì vậy lãnh đạo địa phương phải cấp tốc thông báo đến các đoàn thể, ban, ngành cử cán bộ, nhân viên tới cổ vũ để đêm bế mạc... diễn ra trọn vẹn.

- Theo Tư, vì sao ngày hội lại "hẻo" đến vậy?

- Bởi, ngày hội này tuy được tổ chức công phu nhưng chỉ phục vụ cho "người trong nhà" là chủ yếu. Sở dĩ khách du lịch hầu như vắng bóng có lẽ vì công tác quảng bá, tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, chưa đến được với đối tượng cần tuyên truyền.

- NXD cho rằng, những chương trình kích cầu du lịch ngoài mục tiêu tạo nên một sân chơi cho người dân địa phương thì còn mục đích tuyên truyền như giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên; quảng bá tiềm năng, xúc tiến đầu tư. Việc chỉ hoàn thiện khâu tổ chức mà thiếu tập trung vào việc quảng bá, tạo ra sản phẩm du lịch thú vị sẽ đánh mất đi nhiều cơ hội cho chính địa phương. Đây không chỉ là bài học cho riêng thị xã Điện Bàn mà còn rất nhiều địa phương khác trong công tác quảng bá du lịch tại Quảng Nam.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_213889_van-dong-di-choi-.aspx