Văn Công Toàn: 'Người tu cõi Phật, ta tu cõi… Tình'

Khi trao đổi về phương hướng hoạt động sắp tới, anh Văn Công Toàn đề nghị Chi hội huy động hội viên tham gia sản xuất chương trình phát sóng định kỳ và có khá nhiều hưởng ứng.

Cách đây gần ba tuần, Chi hội Điện ảnh Việt Nam tại Huế tiến hành Đại hội.

Khi trao đổi về phương hướng hoạt động sắp tới, anh Văn Công Toàn đề nghị Chi hội huy động hội viên tham gia sản xuất chương trình phát sóng định kỳ và có khá nhiều hưởng ứng.

Lường trước khó khăn về nhân sự (vì hội viên phần lớn đã nghỉ hưu), tôi nêu vấn đề ai sẽ là người chịu trách nhiệm thực hiện thì xung phong. Cả hội trường bất ngờ khi thấy Văn Công Toàn là người hăng hái nhất!

Vậy mà không ngờ, khi đề cương chưa kịp soạn thì sáng 6/3, Chi hội bàng hoàng khi nhận tin anh Văn Công Toàn đã rời cõi tạm khi vừa mới bước qua cái tuổi “cổ lai hy”.

Văn Công Toàn (bìa trái) được bầu tham dự Đại hội Điện ảnh Việt Nam 2025-2030. Ảnh chụp ngày 15/2/2025

Văn Công Toàn (bìa trái) được bầu tham dự Đại hội Điện ảnh Việt Nam 2025-2030. Ảnh chụp ngày 15/2/2025

Anh Văn Công Toàn, quê ở phường Thủy Phương, Hương Thủy. Sau ngày Huế giải phóng anh công tác ở Báo Tiền Phong và từ đây tham dự lớp đại học báo chí. Tốt nghiệp, anh được nhận về Đài Truyền hình Huế và được bố trí công tác ở Phòng Chương trình.

Tôi nhớ, trong một lần giao ban, do thường dự họp trễ (nhà ở Thủy Phương) nên anh Văn Công Toàn bị phê bình. Thấy khó khắc phục nên tôi đề nghị cơ quan thu xếp cho anh một phòng ở căn nhà tập thể của cơ quan và không ngờ đề xuất của tôi được chấp nhận. Kể từ đó anh Văn Công Toàn và tôi trở nên thất thiết. Thỉnh thoảng anh mời sang nhà uống vài ly “rượu đam”.

Có một chi tiết thú vị là từ khi đảm đương chức vụ Trưởng phòng và thậm chí khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đài Truyền hình Huế, anh Văn Công Toàn chưa phải là đảng viên. Nhờ có nghiệp vụ vững vàng, sống chan hòa nên anh Văn Công Toàn được anh chị em trong cơ quan quý mến. Khi được giao phụ trách sản xuất chương trình hay sau này trở thành Giám đốc VTV Huế, anh Văn Công Toàn không chỉ tạo điều kiện mà còn tuyệt đối tin tưởng vào đồng nghiệp, ít khi can thiệp vào chuyên môn.

Ngoài làm phim, tôi thấy anh Văn Công Toàn là người hứng thú với việc làm thơ.

Tôi nhớ một hôm, tại khách sạn Hoa Hồng 1 ở đường Phạm Ngũ Lão, sau chuyến đi Tây Tạng về, Văn Cầm Hải có tổ chức tiệc rượu. Đang vui, lại gặp trời mưa, biết anh Văn Công Toàn vừa in tập thơ “Một cõi ru tình” nên có người đề xuất “bói thơ”. Có người bói đúng tâm trạng mình nên “chúc mừng” tác giả.

Hôm sau đến cơ quan, tôi giật mình khi biết đêm đó trên đường về, anh Văn Công Toàn bị ngã. May mà chỉ xây xước nhẹ!

Còn lần này, anh không ngã xe mà ngã vì một cơn đột quỵ!

Xin vĩnh biệt anh Văn Công Toàn, người bạn và là Thủ trưởng của tôi - người để lại cho đời câu thơ:

Không sư thầy, cũng trượng phu

Người tu cõi Phật, ta tu cõi…Tình”

Phạm Hữu Thu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/van-cong-toan-nguoi-tu-coi-phat-ta-tu-coi-tinh-151369.html