Ươm xuân vẹn tròn cho các em nhỏ kém may mắn

Không khí Tết sớm lan tỏa tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng thông qua chương trình 'Xuân gắn kết - Tết yêu thương'. Ở nơi đây, mùa xuân được vun đắp bằng sự sẻ chia, yêu thương của cộng đồng dành cho các em nhỏ kém may mắn.

Các tình nguyện viên cùng cán bộ trung tâm trang trí không gian Tết, mang mùa xuân đến sớm với các em nhỏ kém may mắn.

Các tình nguyện viên cùng cán bộ trung tâm trang trí không gian Tết, mang mùa xuân đến sớm với các em nhỏ kém may mắn.

Các tình nguyện viên chữ thập đỏ trang trí không gian Tết, mang mùa xuân đến sớm với các em nhỏ kém may mắn.

Các tình nguyện viên chữ thập đỏ trang trí không gian Tết, mang mùa xuân đến sớm với các em nhỏ kém may mắn.

Các tình nguyện viên trang trí không gian Tết, mang mùa xuân đến sớm với các em nhỏ kém may mắn.

Các tình nguyện viên trang trí không gian Tết, mang mùa xuân đến sớm với các em nhỏ kém may mắn.

“Lá ơi, cười lên nào!”, “Mai Ly hôm nay xinh quá!”… Giữa không gian ngập sắc đỏ của quạt giấy, câu đối, hoa đào và mâm ngũ quả vừa được bài trí, ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng, Giám đốc trung tâm, nhẹ nhàng hướng dẫn các em nhỏ tạo dáng chụp ảnh.

Trong những bộ áo dài mới, các em hân hoan lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm năm mới. Không khí vui tươi ấy được tạo nên từ sự chung tay của hơn 50 tình nguyện viên, thành viên các câu lạc bộ thiện nguyện, đại diện tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Mỗi người một việc, cùng góp bàn tay, ươm xuân vẹn tròn cho các em nhỏ đang được chăm sóc tại trung tâm. Nhiều đơn vị, cá nhân cũng trao tặng quà và kinh phí hỗ trợ trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Ông Michael Tramble (phải) nhiệt tình hỗ trợ trang trí không gian Tết.

Ông Michael Tramble (phải) nhiệt tình hỗ trợ trang trí không gian Tết.

Ông Michael Tramble nhiệt tình hỗ trợ trang trí không gian Tết.

Ông Michael Tramble nhiệt tình hỗ trợ trang trí không gian Tết.

Không gian Tết rực rỡ sắc xuân tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Không gian Tết rực rỡ sắc xuân tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Những khoảnh khắc vui chơi, sum vầy không chỉ mang lại ký ức đẹp cho các em, mà còn là dịp kết nối những tấm lòng thiện nguyện, tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân ái trong cộng đồng.

Có em vừa được bồng đã ríu rít gọi “ba”, “mẹ”. Có em khác níu tay tình nguyện viên, không muốn rời đi. Ở góc khác, nhiều em hào hứng vui chơi cùng các tình nguyện viên người nước ngoài. Không ít tình nguyện viên lặng lẽ quay đi, giấu sự xúc động.

Tình nguyện viên quốc tế vui chơi cùng trẻ.

Tình nguyện viên quốc tế vui chơi cùng trẻ.

Tình nguyện viên quốc tế vui chơi cùng trẻ.

Tình nguyện viên quốc tế vui chơi cùng trẻ.

Lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm năm mới.

Lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm năm mới.

Lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm năm mới.

Lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm năm mới.

Các tình nguyện viên trong và ngoài nước thường xuyên đến vui chơi, hỗ trợ học tập cho trẻ tại trung tâm.

Các tình nguyện viên trong và ngoài nước thường xuyên đến vui chơi, hỗ trợ học tập cho trẻ tại trung tâm.

Anh Đỗ Nhật Đức, Giám đốc một công ty truyền thông, chia sẻ rằng tham gia chương trình, anh cảm nhận rõ sự gắn kết và ấm áp lan tỏa. Với anh, việc dành thời gian bên các em không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn giúp mỗi người thêm trân trọng giá trị của sự sẻ chia.

Cùng chung suy nghĩ, bà Thái Thị Thương, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng, cho rằng các hoạt động thiện nguyện là cơ hội để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, qua đó bồi đắp trách nhiệm và lòng nhân ái.

[VIDEO] - Mùa xuân sẻ chia với trẻ mồ côi:

Bên cạnh các tình nguyện viên trong nước, chương trình còn có sự tham gia của nhiều tình nguyện viên quốc tế. Lần đầu đón Tết tại Việt Nam, ông Michael Tramble (người Mỹ) bày tỏ niềm vui khi được cùng các em nhỏ tham gia buổi tất niên. Ông cho biết việc ghé trung tâm vào mỗi chủ nhật đã trở thành thói quen và thời gian tới sẽ đến thường xuyên hơn với các em.

Cùng hai con tham gia trang trí Tết và các hoạt động cuối năm, bà Isha Vela cho rằng trẻ nhỏ rất cần được tương tác, trò chuyện và vui chơi. Theo bà, việc để các con trực tiếp trải nghiệm không khí Tết Việt, chơi đùa cùng các em tại trung tâm là cách để các con hiểu hơn về sự sẻ chia và yêu thương.

Những nụ cười rạng ngời trong nắng xuân.

Những nụ cười rạng ngời trong nắng xuân.

Những nụ cười rạng ngời trong nắng xuân.

Những nụ cười rạng ngời trong nắng xuân.

Những nụ cười rạng ngời trong nắng xuân.

Những nụ cười rạng ngời trong nắng xuân.

Chứng kiến niềm vui của trẻ nhỏ, bảo mẫu Nguyễn Thị Diệp (SN 1976, xã Đại Sơn) cho biết mỗi nụ cười của các con là niềm hạnh phúc của những người trực tiếp chăm sóc. Tết năm nay, chị trực mùng 1 và mùng 2 Tết. Với chị Diệp, được ở cạnh trẻ trong những ngày đầu năm không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là cách bù đắp yêu thương, để các con cảm nhận trọn vẹn hơi ấm gia đình.

Không khí Tết ấm áp lan tỏa tại trung tâm.

Không khí Tết ấm áp lan tỏa tại trung tâm.

Không khí Tết ấm áp lan tỏa tại trung tâm.

Không khí Tết ấm áp lan tỏa tại trung tâm.

Không khí Tết ấm áp lan tỏa tại trung tâm.

Không khí Tết ấm áp lan tỏa tại trung tâm.

Ông Nguyễn Tiến Lâm, Giám đốc trung tâm cho biết, từ khi thành lập năm 1997 đến nay, đơn vị đã chăm sóc, nuôi dưỡng gần 550 trẻ em; trong đó gần 500 em đã tìm được mái ấm gia đình thay thế. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 16 em nhỏ, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi và trẻ khuyết tật, với sự chăm sóc của 14 cán bộ, nhân viên và bảo mẫu. Nguồn kinh phí hoạt động dựa vào sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

“Thời gian qua, trung tâm thường xuyên đón nhận sự đồng hành của các tình nguyện viên trong và ngoài nước, mang đến nhiều hoạt động vui chơi, hỗ trợ học tập và rèn luyện kỹ năng cho trẻ. Không chỉ là những buổi sinh hoạt ý nghĩa, điều quý giá hơn cả là các con cảm nhận được tình yêu thương, để nơi đây thực sự là một mái ấm”, ông Lâm chia sẻ.

TRÂM ANH - XUÂN SƠN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/uom-xuan-ven-tron-cho-cac-em-nho-kem-may-man-3323738.html