Chiều 3/6, Ủy ban nhân dân xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền địa phương đã cùng với người dân đã vận động, hỗ trợ 3 mẹ con nhỏ đi bộ từ Hải Phòng vào phía nam ngang qua địa bàn giữa trời nắng nóng lên xe ô-tô trở về nhà.
Chiều 3/6, UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã cùng với các lực lượng chức năng, đoàn thể và người dân vận động, hỗ trợ 3 mẹ con đi bộ từ Hải Phòng vào phía Nam giữa trời nắng gắt lên xe trở về nhà.
Sau nhiều ngày đưa hai con nhỏ đi bộ dọc QL 1A giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, người phụ nữ từng gây nhiều lo lắng trong dư luận đã đồng ý dừng hành trình và cùng các con lên xe trở về Hà Nội khi đến địa bàn xã Sen Ngư (Quảng Trị).
Sau nhiều ngày đưa 2 con nhỏ đi bộ dọc Quốc lộ 1 giữa nắng nóng trên 40 độ C, người phụ nữ từ Hải Phòng đã được hỗ trợ xe về quê nhà
Hai đứa trẻ cùng người mẹ đi bộ qua nhiều tỉnh miền Trung dưới thời tiết nắng nóng 40 độ C, được người dân Quảng Trị hỗ trợ, bắt taxi chở về nhà ở miền Bắc.
Sau nhiều ngày đưa hai con nhỏ đi bộ dọc Quốc lộ 1A dưới nắng nóng gay gắt, người phụ nữ đã đồng ý lên taxi trở về Hà Nội khi đến địa bàn xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị.
Sau khi được cán bộ cùng người dân thăm hỏi, khuyên nhủ, người phụ nữ đồng ý ngừng việc bế con nhỏ đi dọc quốc lộ trong tiết trời nắng gắt và lên xe trở về quê.
Sở Y tế Quảng Trị đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị theo dõi, giám sát hành trình đi bộ của 3 mẹ con. Kịp thời tiếp cận và hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu cho trẻ trong thời tiết nắng nóng. Liên hệ trung tâm công tác xã hội khi trẻ gặp tình huống khẩn cấp.
Sở Y tế tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu chính quyền các xã, phường theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của 3 mẹ con đi bộ xuyên miền Trung để kịp giúp đỡ.
Hành trình của người phụ nữ mang theo hai con nhỏ (khoảng 3 tuổi và 6 tháng tuổi) đi bộ xuyên miền Trung giữa trời nắng nóng trên 40 độ C đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt kéo dài, câu hỏi về sự an toàn của hai đứa trẻ càng trở nên cấp thiết.
Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm như thiêu như đốt, hình ảnh một người mẹ trẻ lầm lũi đẩy xe chở con nhỏ dọc Quốc lộ 1A từ Bắc vào Nam khiến nhiều người không khỏi xót xa. Sau khi xuất hiện tại Nghệ An, Hà Tĩnh, mới đây người phụ nữ cùng hai con nhỏ đã tiếp tục hành trình vào đến Quảng Trị và gần như từ chối mọi sự giúp đỡ.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ nơi ở tạm và tiếp cận chăm sóc cho 3 mẹ con.
Nhận được thông tin người mẹ cùng 2 con đi bộ dưới nắng nóng, UBND xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng tiếp cận để hỗ trợ chỗ ở, nhu yếu phẩm cho 3 mẹ con.
Sau khi hình ảnh 3 mẹ con đi bộ dưới nắng nóng gần 40 độ C ở Hà Tĩnh lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền xã Kỳ Anh đã kịp thời hỗ trợ chỗ ở, nhu yếu phẩm cho họ.