Dù thắng đậm Brunei 7-0 nhưng nhà ĐKVĐ vẫn cho thấy có rất nhiều vấn đề.
Tầm thường, nhợt nhạt, đó là hình ảnh của U.22 Thái Lan ở trận ra quân. Mới phút thứ 4, nhà đương kim vô địch đã nhận 'gáo nước lạnh'. Sau tình huống phạt góc, hỗn loạn xày ra trước cầu môn 'voi chiến' và tiền đạo Vikri đẩy bóng cận thành, mở tỷ số cho U.22 Indonesia. Sau bàn thua, Thái Lan vẫn không có pha phối hợp nào 'ra hồn'. Ngược lại, chính Indonesia là đội chơi có nét hơn và suýt nữa tỉ số đã được nhân đôi. Rõ ràng, cũng 'một nách hai con' như HLV Park Hang-seo của Việt Nam, nhưng HLV Nishino chỉ vừa mới làm quen các học trò U.22 Thái Lan có 1 tuần nên hầu như chưa có dấu ấn nào.
SEA Games 29, việc U.22 Việt Nam trắng tay có sai lầm của thủ thành Phí Minh Long, trong trận thua U.22 Thái Lan ở vòng bảng. Hồi giữa tuần, lại là sai lầm của thủ môn khiến một đội U.18 của Việt Nam phải trả giá. Y ELi Nie bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho tiền đạo U.18 Myanmar ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.