Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa 'Vũ điệu bầu cử'
Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa 'vũ điệu bầu cử' trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Thục Anh - Thanh Tùng
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tuoi-tre-ha-tinh-lan-toa-vu-dieu-bau-cu-post307343.html
Tin nóng
Sáng 15/3, đông đảo cử tri đã có mặt từ rất sớm tại khu vực bỏ phiếu số 22, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đặt tại căn nhà số 48 Hàng Ngang.
Dù đã ở tuổi 'xưa nay hiếm', cụ Nguyễn Văn Pha vẫn dậy từ 5h30 sáng rồi tự mình đến điểm bỏ phiếu để thực hiện nghĩa vụ công dân trong ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ của mọi người.
Diễn viên Lưu Thị Ngọc Mai đã âm thầm làm việc thiện trong suốt 7 năm qua, từ đó cô đúc kết cho mình nhiều chất liệu sáng tạo nghệ thuật
Giữa trùng khơi những ngày nắng tháng 3, Côn Đảo hiện lên xanh biếc với những con đường rợp bóng bàng cổ thụ, những hàng hoa giấy rực rỡ trên con đường từ sân bay về tới trung tâm tạo nên vẻ đẹp thanh bình cho vùng đảo nhỏ.
Từ 6 giờ 15 phút sáng 15/3, cử tri Trần Bá Lạn, 96 tuổi, đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Cầu Giấy (Hà Nội) để thực hiện quyền bầu cử, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của một công dân trong ngày hội lớn của đất nước.
Không chỉ là một ngôi chùa cổ nổi tiếng của vùng Đồng bằng sông Hồng, chùa Keo (Hưng Yên) còn là một di tích đặc biệt, khi trong cùng một không gian kiến trúc mang cả 3 chức năng chùa - đình - đền.
Tin mới
Cử tri Đoàn Thị Thuận dù tuổi cao nhưng vẫn tự mình đi đến điểm bầu cử để bỏ phiếu với mong muốn góp sức cùng hàng triệu cử tri cả nước chọn ra được những người xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Đã bao lần tôi định đến Điện Biên mà rồi lại lỡ hẹn. Khi thì ngại đường xa, lúc lại vì con còn nhỏ, những dự định cứ thế bị gác lại. Mãi đến một ngày tháng Ba, giữa mùa hoa ban nở, gia đình tôi mới quyết cho bằng được một lần đặt chân tới mảnh đất lịch sử nơi cực Tây Tổ quốc.
Sáng nay ngày 15/3 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã diễn ra trên cả nước. Tại một con ngõ nhỏ của Hà Nội, bốn thế hệ trong một gia đình đã nô nức mong ngóng cùng hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày bầu cử - ngày hội của toàn dân.
Hòa mình trong 79 triệu cử tri đi bầu, văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử thực hien nghĩa vụ công dân trong niềm phấn khởi
Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tối 14/3, tại Quảng trường 24/3 (phường Bàn Thạch), Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề 'Gửi trọn niềm tin'.
Ngày bầu cử ở bản Tà Cóm (Thanh Hóa) rộn ràng như ngày hội. Cụ bà 100 tuổi bỏ phiếu tại nhà, cử tri 18 tuổi lần đầu đi bầu cử... Với họ, đó là những lá phiếu từ trái tim.
Sáng 14-3 (26-1-Bính Ngọ), tại tổ đình Bồ Đề (Hà Nội), sơn môn pháp phái, cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm 21 năm ngày Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch viên tịch.
Để xây dựng một xã hội văn minh và phát triển bền vững, mỗi người dân không chỉ cần lao động và học tập tốt, mà còn phải có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước.












