Tuổi cao, trí sáng
'Tuổi già lao động không chỉ là niềm vui mà còn rèn luyện được sức khỏe. Chia sẻ kinh nghiệm, giúp ích mọi người là niềm vui lớn lao hơn. Mình còn sức thì cứ cống hiến hết mình bởi lao động là vinh quang mà'...

Ông Nguyễn Đoàn bốc thuốc để chữa trị cho người bệnh.
PTĐT - “Tuổi già lao động không chỉ là niềm vui mà còn rèn luyện được sức khỏe. Chia sẻ kinh nghiệm, giúp ích mọi người là niềm vui lớn lao hơn. Mình còn sức thì cứ cống hiến hết mình bởi lao động là vinh quang mà”, đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đoàn, khu 15, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy khi dẫn chúng tôi đi thăm trang trại trồng cây dược liệu và ăn quả của mình.
Ông Đoàn từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào và bị thương nặng. Năm 1974, ông trở về điều dưỡng tại gia đình với mức thương tật 61%, vết thương liên tục tái phát trong khi gia cảnh nghèo túng. Trước muôn vàn khó khăn, song phát huy bản chất của người lính, thực hiện lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông quyết chí không để thương tật, hoàn cảnh khuất phục mà cố gắng vươn lên sống trở thành người có ích cho xã hội. Sau một thời gian lập nghiệp tại Sơn La, ông trở về quê hương tại xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy để tiếp tục hành nghề bốc thuốc nam gia truyền của gia đình.
Mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng ông vẫn còn rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Gần 50 năm nối nghiệp cha ông, ông đã bốc thuốc và chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người. Tiếng lành đồn xa, không chỉ bệnh nhân trong xã, trong tỉnh, mà còn rất nhiều người ở các tỉnh khác nghe tiếng ông mà tìm đến. Ông Đoàn bảo: “Trong quá trình nghiên cứu và điều trị, tôi luôn luôn đề cao lòng nhân đức, góp phần nhỏ bé của mình vào phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo. Mặc dù mỗi khi trái gió trở trời, vết thương hoành hành làm cho cơ thể đau đớn, song gần 50 năm qua, tôi luôn tâm niệm giành tất cả tâm đức và sức khỏe còn lại của mình để cứu chữa người bệnh”.

Và cùng vợ chăm sóc vườn cây dược liệu.
Không chỉ bốc thuốc chữa bệnh cứu người, ông Đoàn còn được nhiều người biết đến như một điển hình trong phong trào làm kinh tế giỏi. Đến thăm trang trại của ông, ít ai nghĩ rằng, chủ của nó là một người đàn ông đã bước vào tuổi 80 tuổi. Một trang trại với 3,7 ha trồng cây thuốc kết hợp với các loại cây ăn quả như mít, na, bưởi... hứa hẹn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Với cách nghĩ, cách làm và cách đóng góp cho xã hội, thương binh Nguyễn Đoàn vẫn thể hiện rõ ý chí và nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương, thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, là tấm gương sáng để cán bộ, nhân dân trong xã học tập, noi theo.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/net-dep-doi-thuong/202102/tuoi-cao-tri-sang-175564
