Tuổi cao chí càng cao
Đến bản Lả Mường (xã Than Uyên) hỏi thăm nhà ông Mạ Văn Khoa (60 tuổi, dân tộc Thái), bà con đều biết và cảm phục bởi ông không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế còn gương mẫu, có nhiều hành động thiết thực vì cộng đồng.

Ông Khoa chăm sóc đàn gia cầm.
Hằng ngày, trên cánh đồng của bản, bà con quen thuộc với hình ảnh ông Khoa tay cầm nông cụ đi thăm đồng. Dù tuổi cao nhưng ông Khoa vẫn cần mẫn, gắn bó với ruộng nương và việc nào cũng làm rất chỉn chu, hiệu quả.
Gia đình ông Khoa có 4.000m2 ruộng cấy 2 vụ lúa. Để nâng cao giá trị kinh tế, ông sử dụng giống lúa chất lượng cao như: séng cù, nếp tan. Nhờ tích cực chăm sóc, trung bình năng suất lúa đạt 65-70 tạ/ha, không chỉ đủ lương thực cho gia đình còn dư bán ra thị trường.
Bên cạnh đó, ông trồng 3 vụ ngô trên 4.000m2 đất nương và cũng là người đầu tiên của bản đưa giống ngô nếp vào trồng vụ đông. Ngô nếp đến vụ thu hoạch thương lái vào mua tận nơi, giúp gia đình ông thu về 40 triệu đồng/năm.
Đa dạng nguồn thu, ông đào ao rộng 200m² nuôi cá: trắm, trôi, chép, rô-phi; đầu tư chuồng trại kiên cố nuôi gia cầm với khoảng 200 con gà, vịt, ngan/lứa. Thu nhập của gia đình ông tăng hằng năm từ mô hình kinh tế tổng hợp. Quan trọng hơn, ông giữ được truyền thống cần cù, chăm chỉ, sống dựa vào đất của người dân nông thôn và làm gương cho con cháu, dân bản.
Ông Khoa tâm sự: “Ngày trước, bản Lả Mường nghèo lắm, bà con chưa biết khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế. Tôi nhiều đêm suy nghĩ phải làm gì để giúp gia đình vươn lên thoát nghèo. Tôi cùng các đảng viên trong chi bộ tiên phong thay đổi tư duy, phương thức canh tác; vận động các hộ khai hoang đất sản xuất, làm mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu; đưa giống cây trồng có chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Đặc biệt, tôi thường xuyên học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả trong và ngoài xã, rút kinh nghiệm và áp dụng vào chăm sóc lúa, phòng trừ dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Sau khi làm thành công thì chia sẻ với bà con và nhiều hộ đã có của ăn, của để”.
Ông Khoa luôn gương mẫu, thường xuyên nhắc nhở con cháu chăm chỉ lao động, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Ông vận động bà con trong bản đẩy lùi, xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Tham gia hưởng ứng phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp tổ chức, tích cực giúp đỡ gia đình khó khăn về giống vật nuôi, ngày công lao động. Đặc biệt, thực hiện xây dựng nông thôn mới, ông Khoa cùng cán bộ bản tích cực vận động các hộ hiến đất mở rộng đường giao thông nội bản, nội đồng; đóng góp ngày công làm thủy lợi, đường giao thông, nhà văn hóa. Đồng thời, tuyên truyền bà con giữ vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa. Gia đình ông nhiều năm liền đạt danh hiệu văn hóa.
Ông Khoa chia sẻ: “Mình nói đúng, nói hay và làm tốt thì con cháu và dân bản sẽ nghe, làm theo. Trách nhiệm của người cao tuổi là tiếp tục góp sức cho quê hương, vậy nên với tôi, còn sức là còn cống hiến”.
Chia tay ông Khoa khi mặt trời khuất sau dãy núi, chúng tôi vẫn nhớ những lời nhận xét của đồng chí Đèo Văn Thư - Bí thư Chi bộ bản Lả Mường: “Ông Khoa luôn tích cực lao động, giữ ngọn lửa nhiệt huyết, mẫu mực. Với mô hình kinh tế hiệu quả, có tấm lòng vì cộng đồng, ông xứng đáng là tấm gương để thế hệ con cháu noi theo, thúc đẩy phong trào “Tuổi cao gương sáng” ở Than Uyên tiếp tục lan tỏa”.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/hoc-tap-lam-theo-bac/tuoi-cao-chi-cang-cao-1180730