Từ thành công của đội tuyển U23 Việt Nam: Nhân lên hy vọng, lan tỏa niềm tin

Vui như Tết, đông như hội. Hai khái niệm ấy dường như đã hội tụ lại cả trong một buổi chiều mùa Đông Hà Nội đầy 'sức nóng' với niềm hân hoan, phấn khích đến tột cùng.

Cổ động viên tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Phạm Hùng.

Mới gần trưa, bất chấp mưa phùn cùng cái lạnh tê tái, từng dòng người mang trên mình cờ đỏ sao vàng hối hả hướng về sân bay Quốc tế Nội Bài, mong sao kịp đón những người anh hùng U23 trở về. Từ đại lộ Võ Nguyên Giáp, qua cầu Nhật Tân đến đường Võ Chí Công, sang Kim Mã, về Hùng Vương thậm chí không còn chỗ trống hai bên vỉa hè. Tất cả chờ đợi trong sự hân hoan, giữa rừng cờ hoa tung bay rực rỡ. Những ca khúc “Việt Nam ơi!”, “Niềm tin chiến thắng”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”... được cổ động viên ngân vang khắp mọi nơi, tiếp nối cho niềm vui dường như bất tận.

Theo “chương trình”, hơn 13 giờ, chuyên cơ chở đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh. Ở cổng A1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã nồng nhiệt chào đón thầy trò HLV Park Hang Seo. Rời khỏi vòng tay người hâm mộ ở sân bay Nội Bài, đội tuyển U23 Việt Nam lên xe buýt mui trần diễu hành qua các tuyến phố tới báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi vào trụ sở Văn phòng Chính phủ dự cuộc gặp Thủ tướng lúc 14 giờ.

Tuy nhiên, kế hoạch ấy đã bị “vỡ trận” ngay khi máy bay hạ cánh. Tất cả như vỡ òa khi thấy các cầu thủ U23 bước xuống. Dù đã dự liệu trước, nhưng có lẽ cả đội tuyển cũng không thể ngờ được tất cả lại nồng nhiệt đến thế. Duy Mạnh này, Hồng Duy đấy, thủ môn Bùi Tiến Dũng đây rồi. Quang Hải, Quang Hải sắp ra nhé… Lực lượng an ninh phải gồng hết mình mới chừa ra được một lối nhỏ cho các cầu thủ lách qua, giữa tiếng hò reo đầy phấn khích, giữa những bàn tay với vội để mong sao chạm được vào thần tượng của mình.

Cờ đỏ sao vàng ngợp trời xung quanh chiếc xe buýt chở đội U-23 Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng.

Quá đông, quá cuồng nhiệt, người dân đổ tràn ra đường chào đón, khiến đoàn xe phải di chuyển rất chậm. Cờ đỏ sao vàng phất cao trong khung trời Hà Nội mưa phùn. Nhìn từ xa, những tuyến phố đội tuyển U23 Việt Nam diễu hành qua khiến nhiều người liên tưởng tới những chợ hoa đào khổng lồ ngày Tết. Một cảnh tượng chưa từng có khiến bất kỳ ai cũng phải xúc động, hò reo và cổ vũ. Các cầu thủ từ trên xe buýt mui trần cúi thấp người xuống để có thể gần hơn với cổ động viên. Bởi nói như Xuân Trường, Quang Hải, chính sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên Việt Nam đã tiếp thêm động lực để họ cháy hết mình trên sân băng giá lạnh.

Tối cùng ngày, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình diễn ra chương trình “Niềm tin Việt Nam – Sức mạnh Việt Nam” - Lễ Vinh danh đội tuyển U23 Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6. Chương trình gồm phần biểu diễn khai mạc và chào kết với những tiết mục hát, múa sôi động từ các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Cùng với đó, phần lễ vinh danh đã xướng tên từng cầu thủ trong đội tuyển U23 Việt Nam.

Trên tầng 2 xe buýt, các cầu thủ giương cao ảnh Bác Hồ, đeo băng dôn, khoác cờ đỏ sao vàng, hôn lên cờ Tổ quốc. HLV Park Hang Seo cũng tỏ ra không hề mỏi mệt, nhiệt tình vẫy tay chào người dân. Có lẽ, cách đây hơn 3 tháng, “phù thủy” của U23 Việt Nam không thể tưởng tượng niềm hạnh phúc quá lớn lao ông sẽ được đón nhận từ người hâm mộ Việt Nam.

Chưa bao giờ, cầu Nhật Tân lại “thất thủ” suốt hơn 1 giờ đồng hồ như chiều qua. Tất cả mọi người đều muốn được đến thật gần, để được chạm tay vào các cầu thủ. Bóng đá đã thực sự truyền cảm hứng để gắn kết triệu triệu trái tim. Chiến thắng của U23 Việt Nam làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Dù xa lạ, dù khác giới, dù già hay trẻ, dù đụng xe hay khó chịu, xích mích nhỏ to, người ta cũng dễ dàng xí xóa cho nhau để cùng hô vang hai tiếng “Việt Nam” thiêng liêng. Qua cầu Nhật Tân vào nội thành, chiếc xe buýt 2 tầng di chuyển nhanh hơn nhưng kịch bản đón đội tuyển U23 Việt Nam vẫn bị “cháy” bởi người hâm mộ vây kín mọi nẻo đường.

Trong suốt cuộc diễu hành, các cầu thủ bày tỏ niềm xúc động khi nhận được những tình cảm trân quý từ người hâm mộ. Chắc chắn, những hình ảnh này, sẽ được họ ghi khắc mãi và là động lực để các cầu thủ của chúng ta chơi bóng đẹp hơn, hay hơn và vươn tới những đỉnh cao mới trong tương lai.

Hồ Hạ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tu-thanh-cong-cua-doi-tuyen-u23-viet-nam-nhan-len-hy-vong-lan-toa-niem-tin-308812.html