'Từ nay tôi không còn sợ mưa gió, ngập lụt…'

'Nhà tui trước kia còn thua cả cái chuồng vịt, sống có một mình từ lúc giải ngũ tới giờ. Gần cuối đời có cái nhà, mừng quá! 15 đồng đội một thời bom đạn cũng đến chung vui' – cựu binh Phan Văn Khương (xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, Long An) chia sẻ trong lễ trao nhà do TCty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) và TCty Thiết bị Điện Đông Anh (EEMC) trao tặng ngày 13.7.

Ông Nguyễn Văn Hợp (trái ảnh) chia sẻ niềm vui nhà mới với cựu binh Phan Văn Khương.

Cựu binh Phan Văn Khương, năm nay 76 tuổi, 16 năm phục vụ tại Xưởng Quân giới Miền Nam. Trở về quê hương khi đã ngoài 40 tuổi, ông Khương ở vậy đến giờ.

“Qua chính quyền địa phương, các chú tặng tôi 60 triệu đồng làm căn nhà, từ nay tôi không còn sợ mưa gió, ngập lụt nữa” - ông Khương xúc động.

Cùng nhận nhà trong đợt này, bà Nguyễn Thị Tưng (xã Đức Tân, huyện Tân Trụ) là vợ liệt sĩ. Chồng mất khi bà 25 tuổi, bà ở vậy đến giờ. Trong căn nhà mới còn phảng phất mùi vôi ve, bà rơm rớm nước mắt: “Tôi ở một mình, không con, không chồng. Căn nhà cũ, mỗi mùa mưa đến, chính quyền cho tôi 500 ngàn đồng mua bạt nhựa chụp lại cái mái cho khỏi dột, nay thì yên tâm rồi. 78 tuổi mới có được căn nhà cao ráo, gạch lát sạch trơn. Được tặng căn nhà, tôi vui mà cả đêm không ngủ được”.

Căn nhà mới của bà Nguyễn Thị Tưng.

Còn với bà Nguyễn Thị Truyền (xã Lạc Tân, huyện Tân Trụ), ngoài niềm vui có nhà mới, ngày nhận nhà còn là cơ hội để con cháu trở về. Chồng bà liệt sĩ, năm ông hy sinh, bà mới 29 tuổi nhưng đã kịp có 7 người con. Một mình bà gồng gánh nuôi con.

7 người con đi làm ruộng thuê tứ xứ, ngày làm lễ nhận nhà, con cháu trở về đông đủ. Bà Truyền xúc động: “Tôi không biết chữ, nói không được gì, chỉ biết là cảm ơn và cảm ơn”.

Từ nay, bà Truyền sẽ có nhà mới khang trang.

Ông Nguyễn Vũ Cường – Tổng Giám đốc EEMC, chia sẻ: Thông qua EVN SPC, EEMC có cơ hội được chia sẻ khó khăn, tri ân người có công với đất nước, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27.7 sắp tới.

“Năm 2018, EVN SPC trao tặng gần 200 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách, người có công đang gặp khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng vận động các đối tác cùng đồng hành với chương trình, để càng có nhiều hơn những gia đình ổn định về nhà ở” – ông Nguyễn Văn Hợp – Tổng Giám đốc EVN SPC nói.

Bà Nguyễn Thi Bòn là con liệt sĩ, khi được nhận nhà mới, bà dẫn đoàn công tác thăm căn nhà cũ mà gia đình bà đã sống hàng chục năm qua

Dịp này, UBND tỉnh Long An đã tặng bằng khen cho hai đơn vị là EEMC và EVN SPC vì đã có những đóng góp trong xây dựng và phát triển địa phương.

LÊ TUYẾT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tu-nay-toi-khong-con-so-mua-gio-ngap-lut-618436.ldo