Tự hào người lính Thành cổ Quảng Trị
Sau 50 năm, trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 vẫn luôn là bản hùng ca của quân và dân ta. Ý chí chiến đấu quật cường, gan góc của những người lính Cụ Hồ để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc tại đây đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong những ngày sục sôi đó, lớp lớp thanh niên trên khắp mọi miền của đất nước đã khoác ba lô lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong số đó có hàng nghìn người con của quê hương xứ Nhãn.

Cựu chiến binh Bùi Thiện Thuật ở thôn Cát Dương, xã Tống Phan (Phù Cừ) xem lại những kỷ vật thời chiến
Tới thăm các cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hưng Yên đã từng chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong những ngày tháng 4 này khiến chúng tôi vô cùng xúc động. 50 năm đã trôi qua nhưng câu chuyện, ký ức, kỷ vật về những ngày tham gia trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị được những người trong cuộc nhớ mãi. Ông Bùi Thiện Thuật ở thôn Cát Dương, xã Tống Phan (Phù Cừ) xúc động cho biết, ông sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố ông từng là chiến sỹ chống thực dân Pháp, năm 1963, ông đã tình nguyện lên đường nhập ngũ với tâm niệm: Không sợ khó, sợ khổ, chỉ ước vọng được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, ông là Đại đội trưởng tham gia chiến đấu ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 324. Như bao người lính khi vào Thành cổ chiến đấu, ông đã xác định chuyến đi không ngày trở về. Trong mưa bom, bão đạn, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết ở nơi chiến trường khốc liệt ấy, ông và những người đồng đội vẫn anh dũng chiến đấu, đương đầu với kẻ địch với niềm tin sắt son, mãnh liệt vào ngày đất nước toàn thắng.
Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị bắt đầu từ ngày 28.6 đến ngày 16.9.1972. 81 ngày đêm ấy, mảnh đất Thành cổ có chu vi hơn 2000m đã phải hứng chịu hơn 328 nghìn tấn bom đạn, cày nát từng tấc đất và tàn phá tan hoang Thành cổ. “Trước khi tham gia trận đánh Thành cổ Quảng Trị, đại đội của tôi có trên 100 chiến sỹ, nhưng kết thúc trận chiến, chỉ còn lại 30 người. Xương máu của biết bao đồng đội tôi đã nằm lại nơi đây, hòa vào từng nắm đất, hòa vào mênh mang sóng nước của dòng sông Thạch Hãn” - ông Bùi Thiện Thuật bùi ngùi nhớ lại.
Còn đối với CCB Lương Văn Bạo, quê xã Đồng Than (Yên Mỹ), trực tiếp chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị cảm thấy tự hào với con cháu khi mỗi lần có dịp nhắc đến những ký ức hào hùng đó. CCB Lương Văn Bạo nhớ lại: Năm 1968, khi đó ông mới 18 tuổi đã theo tiếng gọi của Tổ quốc, rời xa quê hương khoác ba lô lên đường tòng quân đánh giặc. Ông được biên chế vào C21, sau này sáp nhập với K8 thành lực lượng C4 K8 chiến đấu ở khắp chiến trường Bình Trị Thiên, giải phóng thị xã Quảng Trị. Giữa năm 1972, khi địch tái chiếm Thành cổ Quảng Trị, tổ chiến đấu của ông gồm 3 người được giao chốt phía đông làng Thạch Hãn để bảo vệ Thành cổ. Có lần, tổ của ông diệt được một xe tăng địch và 40 tên lính thủy đánh bộ Mỹ. Ông kể: Có lần pháo cối của địch nổ ròng 48 tiếng đồng hồ, rồi chuyện cả đơn vị phải nhịn cơm, nhịn muối nhiều ngày, có khi cơm nấu chưa kịp chín thì pháo địch nã vào ngay cạnh, đất cát bắn đầy nồi, thế là đành phải đổ cơm đi trong khi bụng đói cồn cào...
Và, còn biết bao câu chuyện nữa cùng những kỷ niệm sâu sắc mà ông Bạo không thể quên trong những ngày gian khổ trên vùng đất lửa vô cùng ác liệt ấy... Song, ông vẫn nhớ rõ ý chí quyết tâm chiến đấu của mỗi người lính bảo vệ Thành cổ ngày ấy để đạt được niềm mong ước của cả dân tộc là đánh đuổi được kẻ thù hung bạo, để đất nước ta, để Nhân dân ta được sống trong hòa bình, độc lập.
Những lời tâm sự của CCB Bùi Thiện Thuật và CCB Lương Văn Bạo đã giúp chúng tôi phần nào hiểu hơn tinh thần bất khuất, kiên cường, sự dũng cảm của những người lính Cụ Hồ ở nơi chiến trường bom đạn ngày ấy. Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ấy, nhiều người tiếp tục học tập, công tác ở các cơ quan, ban, ngành, nhiều người trong số đó trở về quê hương tích cực tham gia lao động, sản xuất. Dù ở cương vị công tác nào, dù trong cuộc sống còn gặp những khó khăn, hay những vết thương xưa hành hạ… nhưng những người lính từng tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng trị 50 năm trước vẫn luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất, bản lĩnh kiên trung của Bộ đội Cụ Hồ, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, giáo dục động viên con cháu hăng say học tập, lao động sản xuất để làm giàu cho gia đình và quê hương.
Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/xa-hoi/202205/tu-hao-nguoi-linh-thanh-co-quang-tri-aa507a2/