Tủ đồ yêu thương

Tối 3-5, nấu xong bữa chiều, chị Phương (ngõ 62 phố Mai Động, phường Tương Mai, Hà Nội) gọi con trai ra ăn cơm thì thấy cậu bé đang cần mẫn sắp xếp lại tủ quần áo, rồi chọn ra mấy bộ quần áo không mặc đến, gập lại gọn gàng.

Ngạc nhiên, chị Phương liền hỏi:

- Con xếp quần áo làm gì mà cẩn thận thế?

- Đây là những bộ quần áo còn mới nhưng con không mặc vừa nữa. Ngày mai đi học, con sẽ đặt vào “Tủ đồ yêu thương” của trường để chia sẻ với những bạn đang cần, mẹ ạ! - con trai chị Phương đáp.

- Ừ, thế con gập gọn gàng, xếp cẩn thận vào túi để mai mang đến trường nhé! - chị Phương nhẹ nhàng nói với con.

Tìm hiểu thêm, chị Phương được biết, tại Trường Mầm non Tương Mai, nơi con trai chị đang theo học có một chiếc tủ nhỏ đặt bên góc cổng trường mang tên “Tủ đồ yêu thương”. Các bạn học sinh có những bộ quần áo không mặc nữa có thể đem đến để vào đó. Những bộ quần áo này sẽ trở thành món quà ý nghĩa, được gửi đến tận tay các bạn nhỏ ở những nơi còn khó khăn, thiếu thốn.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Phương cho rằng, “Tủ đồ yêu thương” là một mô hình giáo dục thực tế có giá trị. Nhờ đó, các bé không chỉ được học bằng các bài giảng, những trò chơi mà còn được dạy bài học về tình yêu thương, sự chia sẻ, cũng như trách nhiệm với cộng đồng.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-do-yeu-thuong-749824.html