Truyện ngắn: Sau những mùa trăng
'Sau những mùa trăng' của nhà văn Đỗ Bích Thúy - câu chuyện mở ra giữa bạt ngàn nương ngô, suối đá, bãi lanh… nơi người miền núi sống chậm, thương nhau bằng những điều thẳm sâu, lặng lẽ. Để lại trong lòng người đọc một khoảng lặng – như ánh trăng muộn còn vương nơi triền núi...
NPV
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/truyen-ngan-sau-nhung-mua-trang-10309960.html
Tin nóng
Mỗi độ cuối hè đầu thu, khi tiết trời bắt đầu dịu mát, những mớ rau cải cúc xanh non lại xuất hiện nhiều hơn ở các khu chợ. Với nhiều người, chỉ cần nhìn thấy loại rau này là đã cảm nhận được mùa mới đang gõ cửa.
Tối 24/7, UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Lễ hội Don An Phú gắn với trưng bày sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương.
Mỗi mẫu hài cốt là thêm hy vọng đưa những liệt sĩ hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi (Hà Nội) trang trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sĩ tại các đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn phường.
Trong chuyến du lịch tự túc kéo dài 5 ngày từ Hà Nội vào Huế dịp hè, anh Nguyễn Ngọc Thắng (43 tuổi, xã Đại Thanh, Hà Nội) không ngờ điểm đến khiến cả gia đình lưu luyến nhất lại là một bãi biển hoang sơ, vắng khách.
Hơn 60 năm qua, ông Lê Chí Công sống cùng những mảnh ký ức chắp vá về mẹ Lê Thị Riêng, cuộc chia tay năm 5 tuổi cũng là lần cuối hai mẹ con được gặp nhau...
Tin mới
Các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Ý) sẽ lần đầu tiên đưa La Traviata (Trà Hoa Nữ) - một trong những kiệt tác opera đỉnh cao của nền âm nhạc Ý công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tác phẩm hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hàn lâm chuẩn quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô.
Theo thống kê từ Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia Côn Đảo, từ 1-22/7, tổng lượt khách thăm viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, Bảo tàng và các điểm di tích đạt gần 72.500 lượt.
Tối 24/7, tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật 'Đi cùng năm tháng' lần thứ 8 với chủ đề 'Vó ngựa biên cương'. Bằng ngôn ngữ xiếc kết hợp âm nhạc, múa và hoạt cảnh sân khấu, chương trình góp phần đưa hình ảnh người lính quân hàm xanh đến gần hơn với công chúng, đồng thời lan tỏa lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì chủ quyền lãnh thổ, vì sự bình yên của Tổ quốc.
Giáo dục truyền thống không chỉ là giảng dạy lý thuyết mà còn được vun đắp từ những trải nghiệm thực tiễn. Các hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa' do tổ chức Đoàn triển khai đã trở thành môi trường giáo dục sinh động, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu hơn về những hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó nuôi dưỡng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.
Với sự tâm huyết của các nghệ nhân, hoạt động tích cực của các câu lạc bộ, Thực hành then - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh đang tiếp tục được trao truyền, góp phần bảo tồn, làm giàu thêm kho tàng di sản văn hóa của Bắc Ninh.
Chiều 24/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức lễ phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai nhằm tìm kiếm biểu tượng đại diện chính thức cho hình ảnh, bản sắc và khát vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây.
Từ ghế nhựa, mâm inox đến chiếc chảo gang nóng hổi, một quán bánh mì chảo ở New York đang đưa văn hóa ăn sáng Việt Nam đến gần hơn với thực khách quốc tế...











