Truyện cười: Chiếc nhẫn kỳ lạ

* Tại tòa án:

- Bị cáo, khi anh nhận được chiếc nhẫn này, tại sao anh không nộp cho cảnh sát?

- Đâu cần thiết phải làm vậy, vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ "Mãi mãi là của anh" mà.

* Sĩ quan cảnh sát hãy cho tòa biết, khi anh dừng xe của người phạm luật, anh có nháy đèn xanh đỏ không?

- Có

- Cô ta nói gì khi ra khỏi xe?

- Cô ta nói: “Tôi đang ở sàn nhảy nào thế này?”.

* Quan tòa nói với bị cáo:

- Anh bị kết tội say rượu gây ồn ào cho hàng xóm lúc đêm khuya.

- Nhưng thưa tòa, ông phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi: Chính hôm đó vợ tôi đã bỏ tôi.

- Nhưng anh không được bày tỏ niềm vui của mình theo cách như vậy.

K.T (sưu tầm)

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: http://thethaovanhoa.vn/nu-cuoi/truyen-cuoi-chiec-nhan-ky-la-n20200106080941987.htm