Trưởng thành trong môi trường quân ngũ
Sau 3 tháng huấn luyện theo chương trình chung của Bộ Quốc phòng, các tân binh trưởng thành rõ rệt, trở nên rắn rỏi, bản lĩnh hơn. Kết quả đó bên cạnh sự nỗ lực của những thanh niên ưu tú tình nguyện lên đường nhập ngũ còn có sự hướng dẫn, giúp đỡ và quan tâm tận tình của đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp, đặc biệt là trong những ngày đầu đầy bỡ ngỡ.

Cán bộ đồng hành, hướng dẫn, giúp đỡ các chiến sĩ ngay từ những ngày đầu bước chân vào môi trường quân đội
Mỗi chiến sĩ mới, khi bước chân vào môi trường quân đội, đều trải qua một giai đoạn đầy thách thức. Mọi hoạt động, sinh hoạt hàng ngày đều phải thay đổi theo tính kỷ luật cao, rèn luyện nghiêm, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm. Sự bỡ ngỡ, lạ lẫm là điều khó tránh khỏi ở hầu hết các tân binh, từ gấp nội vụ gọn gàng đến các bài tập thể lực, kỹ thuật chiến đấu. Vì thế, người chỉ huy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn đồng hành, sẻ chia cùng tân binh.
Tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh, nơi tiếp nhận huấn luyện 245 chiến sĩ mới trong năm 2025, trong đó có 45 chiến sĩ từ đơn vị tỉnh Trà Vinh, chính sự gần gũi, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ huấn luyện đã giúp các chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi, vượt qua trở ngại, trưởng thành hơn từng ngày.
Thiếu tá Lê Văn Huỳnh - Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, cho biết: “Huấn luyện chiến sĩ mới là quá trình làm chuyển biến từ thanh niên trở thành chiến sĩ, do đó, cán bộ dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm sống, học tập, công tác, lắng nghe chiến sĩ mới giãi bày tâm tư, nguyện vọng, tình cảm; từ đó, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, xây dựng niềm tin và động lực để chiến sĩ mới vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Trước khi tiếp nhận tân binh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ khung huấn luyện, trang bị vững vàng kiến thức về chính trị, quân sự, nghiệp vụ, pháp luật, hậu cần, kỹ thuật để bảo đảm chất lượng công tác huấn luyện. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị tiếp nhận và triển khai huấn luyện cũng được chú trọng thực hiện từ sớm với tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ tân binh làm quen môi trường quân đội và bắt kịp nội dung rèn luyện.

Thời gian sinh hoạt cũng là lúc người chỉ huy sẻ chia khó khăn, nắm tâm tư, tình cảm, động viên chiến sĩ mới
Sự quan tâm của chỉ huy các cấp được thể hiện rõ nét qua từng hành động. Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đội ngũ cán bộ từ tiểu đội đến đại đội nhanh chóng nắm tư tưởng, sức khỏe của từng người, thường xuyên trao đổi, hướng dẫn tận tình các nội dung, công việc, chế độ, nền nếp sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần.
Trong huấn luyện, cán bộ huấn luyện không chỉ nghiêm khắc mà còn tận tình chỉ bảo, uốn nắn tỉ mỉ từng động tác, quan tâm từng chiến sĩ từ quán triệt chấp hành nghiêm 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần đến huấn luyện điều lệnh đội ngũ, các bài thể dục sáng, kỹ chiến thuật, quân sự, chính trị, pháp luật, nghiệp vụ biên phòng,... Những trải nghiệm này không chỉ giúp các chiến sĩ hình thành nếp sống chính quy, mẫu mực mà còn nung nấu ý chí, tinh thần sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Binh nhì Huỳnh Duy Thuận - Tiểu đội 22, Trung đội 7, Đại đội Huấn luyện 2, chia sẻ: “Những ngày đầu nhập ngũ, tôi khá bỡ ngỡ. Nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của cán bộ, chỉ huy đơn vị nên tôi nhanh chóng thích nghi với nền nếp của quân đội”.
Đặc biệt, sự gần gũi, thấu hiểu, chia sẻ, động viên, giúp đỡ tận tình của cán bộ, chỉ huy các cấp không chỉ giúp chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi mà còn vơi nỗi nhớ nhà, gia đình. Đây là yếu tố góp phần tạo động lực trong học tập, rèn luyện, xây dựng tình đồng chí, đồng đội, tạo nên khối thống nhất từ tư tưởng đến hành động.
Sau những giờ huấn luyện căng thẳng, các buổi sinh hoạt tập thể cũng là lúc trao đổi kết quả học tập, công tác, đánh giá ưu, khuyết điểm và là dịp để cán bộ chỉ huy lắng nghe, nắm tâm tư, tình cảm và động viên chiến sĩ, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, Tiểu đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các buổi sinh nhật tập thể hay hoạt động hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào trong những ngày lễ, tết, sự kiện chính trị của đất nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cùng nhau ra sức học tập tốt, rèn luyện nghiêm. Những mô hình, chương trình ý nghĩa, thiết thực như Tay kéo biên phòng, Ngôi nhà xanh, Điểm hẹn tháng Ba,... cũng góp phần tạo nên sự gắn kết, sẻ chia, gần gũi giữa cán bộ, chỉ huy các cấp và chiến sĩ mới.
Từ sự gần gũi, sẻ chia, cùng nhau học tập và rèn luyện của người cán bộ, chỉ huy tại đơn vị, những tân binh giờ đây thật sự thích nghi với môi trường quân đội, từ chế độ, giờ giấc nghiêm ngặt, tính kỷ luật cao đến ý thức tự giác chấp hành trong môi trường tập thể quân đội.
Binh nhì Hoàng Nguyên Hưng - Tiểu đội 24, Trung đội 7, Đại đội Huấn luyện 2, chia sẻ: “Để trở thành một chiến sĩ như hôm nay, tôi cố gắng khắc phục khó khăn từ những ngày đầu tiên bước vào môi trường quân đội, tự giác học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó, các anh cán bộ, chỉ huy hướng dẫn tận tình, giúp tôi có thêm động lực sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Những ngày đầu học tập, rèn luyện trong quân ngũ không hề dễ dàng nhưng đây là khoảng thời gian vô cùng quý giá và quan trọng. Từ đây, những chiến sĩ mới được thử thách ý chí, tu dưỡng, rèn luyện quyết tâm để trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn cả về suy nghĩ và hành động.
Chính sự tận tâm, trách nhiệm và tình cảm của người chỉ huy đã giúp các tân binh thêm vững vàng bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, dâng cao quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/truong-thanh-trong-moi-truong-quan-ngu-a197244.html