Trưởng công an thị trấn cùng người dân lao xuống biển cứu nam sinh giữa sóng dữ
Thấy nam sinh 13 tuổi chới với trên biển, Đại úy Hoàng Văn Bé - Trưởng Công an thị trấn Lộc Hà (Hà Tĩnh) cùng 2 người khác lao đến để ứng cứu.
Khoảnh khắc trưởng công an thị trấn cùng người dân lao ra biển cứu nam sinh đuối nước ở Hà Tĩnh
Khoảng 16h45 ngày 14/6, nam sinh N.V.Q.Đ. (13 tuổi, trú tại xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà) ra bãi biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tắm.
Gặp sóng lớn, em Đ. bị nước cuốn ra xa, không thể bơi trở lại bờ, phát hiện sự việc, nhiều người đứng trên bờ kêu ứng cứu, nhưng không ai đủ kinh nghiệm, phương tiện để ra hỗ trợ.
Tiếp nhận thông tin, Đại úy Hoàng Văn Bé - Trưởng Công an thị trấn Lộc Hà tức tốc đến hiện trường và phát hiện nam sinh gặp nạn chới với giữa sóng lớn, cách bờ biển khoảng gần 100m. Đại úy Bé cùng anh Nguyễn Đình Trường (SN 1995, cảnh sát biển về quê nghỉ phép) và anh Trần Văn Thuần (SN 1985, người dân địa phương) mang theo phao lao xuống biển cứu nạn nhân, đưa vào bờ an toàn.

Thời điểm Đại úy Hoàng Văn Bé cùng 2 người khác liều mình lao ra con sóng dữ cứu nam sinh đuối nước. (Ảnh cắt từ clip)
Đại úy Hoàng Văn Bé kể lại, thời điểm xảy ra vụ việc, sóng đánh dữ dội, từng đợt cao quá đầu người, khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp khó khăn. Lúc nhìn thấy nam sinh, Đại úy Bé chỉ kịp động viên nạn nhân cố gắng bám trụ và nhanh chóng đưa vào bờ.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an thị trấn phối hợp cùng người dân địa phương nhanh chóng đưa cháu bé lên bờ, sơ cứu kịp thời và kiểm tra sức khỏe. Rất may, cháu Đ. không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Được biết, em N.V.Q.Đ. đang sống với bà nội tại thị trấn Lộc Hà. Bố mẹ cháu đều công tác xa nhà. Chiều cùng ngày, bà nội dẫn cháu Đ. và 4 người anh em họ ra biển chơi, tắm. Không ngờ, một đợt sóng lớn bất ngờ ập đến, cuốn cháu Đ. ra xa.