Trung thu về ngõ nhỏ

Dù vừa phải vượt qua trận mưa lũ lịch sử do hoàn lưu bão số 10 gây ra, nhưng trong những ngõ nhỏ của phường Yên Bái vẫn rộn vang tiếng trống lân, ánh đèn ông sao và tiếng cười trẻ thơ vui đêm hội trăng rằm.

Nhiều tổ dân phố trên địa bàn phường Yên Bái đã chung tay tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi, không chỉ mang đến niềm vui sau những ngày mưa lũ mà còn thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng và sự quan tâm của chính quyền địa phương tới thế hệ măng non.

Là địa bàn thiệt hại nặng trong trận mưa lũ vừa dứt, nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước, thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng trong gian khó, tình người lại càng thêm ấm áp. Trung thu năm nay, tuy giản dị nhưng lại mang đầy ý nghĩa khi nhiều khu xóm nhỏ tại các tổ dân phố vẫn cố gắng tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em nhỏ bằng tất cả tấm lòng và sự sẻ chia.

 Thiếu nhi ở xóm Trần Phú vui Tết Trung thu.

Thiếu nhi ở xóm Trần Phú vui Tết Trung thu.

Tại xóm Trần Phú ở tổ dân phố số 8, phường Văn Phú, không khí Trung thu vẫn trọn vẹn niềm vui. Dù không có kinh phí lớn, hơn 20 cháu nhỏ trong khu phố đã có buổi phá cỗ đầy tiếng cười. Người lớn trong tổ dân phố cùng nhau góp tiền, người mang đèn ông sao, người chuẩn bị bánh kẹo, bày mâm ngũ quả, tổ chức trò chơi dân gian cho các cháu.

Trong ánh đèn ông sao lung linh và tiếng nhạc thiếu nhi rộn ràng, bé Lục Anh Thư, 8 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng hào hứng chia sẻ: “Con rất vui vì được phá cỗ cùng các bạn, còn được chơi trò chơi, được các cô chú tặng quà nữa. Con thích nhất là chiếc đèn ông sao sáng lấp lánh như mặt trăng vậy. Con mong năm nào cũng được tổ chức Trung thu để được chơi cùng các anh chị trong khu phố”.

Không chỉ là niềm vui của trẻ nhỏ, đêm Trung thu còn là dịp để người lớn sum vầy, hàn huyên sau những ngày vất vả. Anh Lê Trung Khánh ở khu phố Trần Phú, tổ dân phố số 8, phường Văn Phú chia sẻ: “Phường Yên Bái vừa trải qua nhiều thiệt hại do mưa lũ, nhưng mọi người vẫn cố gắng tổ chức Trung thu cho các cháu nhỏ. Người lớn thì tổ chức liên hoan, vừa là động viên nhau vượt qua khó khăn, vừa thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Không khí rất đầm ấm.”

Cùng với các khu xóm nhỏ, không khí Trung thu cũng rộn ràng tại khu xóm đường Quang Trung, thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 5, phường Yên Bái. Các hộ dân ở đây đã cùng nhau lên kế hoạch tổ chức Trung thu cho trẻ em. Một đêm hội ấm áp với đủ đầy mâm ngũ quả, bánh Trung thu, những màn múa lân sôi động cùng nhiều trò chơi hấp dẫn được tổ chức ngay tại sân nhà văn hóa của khu phố.

 Các em nhỏ thích thú với màn múa lân sôi động.

Các em nhỏ thích thú với màn múa lân sôi động.

Chị Phan Thị Minh Phương người dân trong khu phố chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tạo không gian an toàn, vui vẻ để các cháu có thể cảm nhận được không khí Trung thu cổ truyền, nhất là sau những ngày bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tất cả chỉ mong các con có được một đêm Trung thu thật ý nghĩa, được cười, được vui chơi, được cảm nhận sự quan tâm, yêu thương từ mọi người xung quanh”.

Bé Nguyễn Chương Minh, 9 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi vui vẻ nói: “Con thích xem múa lân lắm ạ! Các bạn còn được chơi đố vui, vẽ mặt nạ nữa. Trung thu năm nay thật đặc biệt vì ai cũng vui vẻ, con được ăn nhiều bánh kẹo và nhận được quà từ cô chú trong tổ dân phố”.

Đêm Trung thu ở phường Yên Bái năm nay có lẽ không quá sôi động và quy mô như ở những đô thị lớn nhưng trong những khu dân cư vừa trải qua thiên tai khắc nghiệt, đêm hội trăng rằm lại trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, là biểu tượng của tình yêu thương và sự sẻ chia. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã tích cực vận động, hỗ trợ tinh thần để các tổ dân phố, khu dân cư có điều kiện tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi.

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Bái cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng tinh thần chủ động của người dân. Dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các tổ dân phố vẫn mang lại một Trung thu trọn vẹn cho trẻ em. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đồng lòng, đoàn kết của Nhân dân, là nền tảng vững chắc để vượt qua mọi khó khăn”.

Trong ánh sáng lung linh của những chiếc đèn ông sao, giữa tiếng cười nói của trẻ thơ, những vết tích của mưa lũ dường như cũng dịu lại. Trung thu năm nay tại phường Yên Bái vừa để các em đón nhận niềm vui, vừa là lời nhắn gửi về tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên và sự quan tâm của cộng đồng dành cho thế hệ tương lai. Trải qua dông bão, ánh sáng từ những chiếc đèn Trung thu rực rỡ nơi góc phố nhỏ vẫn đủ sưởi ấm lòng người, nhắc nhở rằng bằng tình yêu thương và tinh thần đoàn kết, cuộc sống sẽ lại bình yên và tươi sáng.

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/trung-thu-ve-ngo-nho-post883767.html