TRỰC TIẾP trao giải Giọng hát Việt Nhí: Thụy Bình 'thoát' rock, trở về dân ca

Sau gần một tuần tập luyện, Top 4 đã sẵn sàng bước vào "cuộc chiến" cuối cùng của Giọng hát Việt Nhí. Với tinh thần "thắng thua không quan trọng", ai cũng giữ được sự thoải mái, tự tin. Tuy nhiên vẫn không giấu được sự lo lắng và hồi hợp trước giờ G đêm Chung kết.

21h: Chương trình được mở màn bằng giọng ca "thiên thần Nga" Milana của đội Vũ Cát Tường. Cô bé 10 tuổi này đã hát bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Phụng, Ô Mê Ly.

Dù việc xử lý ngôn ngữ tiếng Việt vẫn là một khó khăn với Milana nhưng cô bé đã cho thấy cô đang rất cố gắng. Tính vui nhộn trong cách phối của bài hát đã phần nào giúp cho việc xử lý ngôn ngữ của Milana được giảm nhẹ phần nào.

Sau màn trình diễn, Milana đã dành sự cảm ơn cho HLV Vũ Cát Tường, người đã chỉ dạy cô rất nhiều trong việc hát những bài hát tiếng Việt.

21h20: Thí sinh thứ 2 của đội Vũ Cát Tường và cũng đang là thí sinh được trông đợi nhiều nhất, Thụy Bình, xuất hiện và thể hiện bài dân ca Hát từ cội nguồn. Đây cũng là bài hát nổi tiếng của nữ danh ca Hương Lan.

21:37 Thí sinh đội Noo Phước Thịnh, Mai Anh là người thứ 3 trình diễn trong đêm chung kết. Cô thể hiện bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Huy Du, Nổi lửa lên em.

Đây là lần đầu tiên Mai Anh "chuyển hướng" sang chủ đề nhạc đỏ. Cô bé này là một giọng ca khá đa dạng của đội Noo Phước Thịnh. Lúc thấy cô sôi động cùng rock, lúc lại dịu dàng dân ca, lúc ngọt ngào với pop…

Nổi lửa lên em được Mai Anh thể hiện khá tốt ở những quãng cao nhưng ở quãng trầm thì lại hơi mờ. Nhưng dù sao, việc thể hiện bài hát này cũng là cách "ghi điểm" khá tốt của Mai Anh khi cô cho thấy mình có thể hát được nhiều dòng nhạc.

--------

Mới đây, các HLV và thi sinh đã có mặt tại Nhà thi đấu Tân Bình để hoàn thành những công đoạn cuối cùng trên sân khấu. Bên cạnh những giây phút trò chuyện vui vẻ, xóa tan mọi áp lực, ai cũng hăng say tập luyện, hát và "phiêu" hết mình trên sân khấu. Team Vũ Cát Tường còn được "hội tụ" với Vân Trang và Chiara.

Đông Nhi và cậu học trò Nhật Minh

Đông Nhi thì có những giây phút rất đáng yêu khi "vừa giỡn vừa chăm" cho trò cưng Nhật Minh.

Bên cạnh đó, Đông Nhi , Vũ Cát Tường và Noo Phước Thịnh luôn sát cánh cùng học trò của mình. Không chỉ hướng dẫn tận tình, tất cả còn là những giọt mồ hôi trên sàn tập để mong có thể cống hiến cho khán giả những tiết mục hoàn hảo và chỉnh chu nhất. Đặc biệt, những thí sinh dừng chân trước đó, sẽ cùng hòa giọng với nhau trong một tiết mục đặc biệt.

Tuần này là đêm thi cuối cùng, các HLV cũng như thí sinh đã chuẩn bị cho mình những "chiến lược" để lấy lòng khán giả. Nếu như những mùa trước, đêm Chung kết sẽ có những tiết mục rất đặc biệt như hát Chầu, những ca khúc đầy tính học thuật thì năm nay hứa hẹn sẽ không khiến khán giả phải thất vọng.

Vũ Cát Tường và 2 học trò

Nhật Minh Team Thắng Nhi sẽ thử sức với Chèo, dòng nhạc rất khó thể hiện, phải có cách xử lý và luyến láy rất chuyên nghiệp. Đây tiếp tục là cơ hội để Nhật Minh "lột xác" và chứng tỏ được khả năng biến hóa "khôn lường" của mình.

Đông Nhi và Vũ Cát Tường sẽ dành cho trò cưng của mình những ca khúc hoàn toàn mới lần đầu tiên "trình làng" trên sân khấu The Voice Kids. Riêng cô bé Milana sẽ thể hiện khả năng hát tiếng Việt qua một nhạc phẩm rất nổi tiếng.

Noo Phước Thịnh cũng sẽ song ca cùng Mai Anh qua một LK gồm các ca khúc đã đi sâu vào lòng người Việt Nam. Đây là những màn trình diễn hứa hẹn sẽ "đốt nóng" sân khấu. Nếu như trước đó, sân khấu The Voice Kids luôn được dàn dựng công phu, đẹp mắt thì ở đêm Chung kết sẽ khiến khán giả sẽ phải choáng ngợp trước độ "chịu chơi" của 3 team năm nay.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ trong từng tiết mục, Top 4 hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều bất ngờ và thú vị trong đêm chung kết. Đặc biệt, Nhật Minh, Thụy Bình, Mai Anh và Milana, ai sẽ được gọi tên và trở thành Quán quân The Voice Kids 2016?

N.M - Huy Thông

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/truc-tiep-trao-giai-giong-hat-viet-nhi-thuy-binh-thoat-rock-tro-ve-dan-ca-n20161029205929267.htm