'Trở về thời khắc thiêng liêng' tái hiện khoảnh khắc lịch sử
Dự án 'Trở về thời khắc thiêng liêng' ứng dụng công nghệ VR và AI để tái hiện khoảnh khắc lịch sử đầy chân thực. Người dân có thể 'xuyên không thời gian', cảm nhận trọn vẹn không khí thiêng liêng, tự hào, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Lễ Công bố dự án trải nghiệm VR "Trở về thời khắc thiêng liêng".
Dự án do Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì, giao Báo Điện tử VTC News phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thực hiện.
Khách tham quan sẽ được quay ngược thời gian đứng ở vị trí tròn 80 năm trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, trong không khí trang nghiêm, xúc động trong tiếng vỗ tay, hưởng ứng của hàng vạn đồng bào và giơ tay thề bảo vệ Tổ quốc.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chia sẻ: “Tất cả những nguồn lực công nghệ của chúng tôi đều tập trung lại để khán giả có thể trải nghiệm một cách chân thực nhất”.
Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ thực tế ảo. Với kính VR hiện đại, người trải nghiệm sẽ được tự do di chuyển trong không gian ảo 3D, tương tác bằng hành động, hòa mình vào khung cảnh lịch sử của dân tộc.
Khách tham quan còn được trò chuyện, tương tác cùng biên tập viên ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo được trình chiếu sống động trong Holobox. Nhân vật ảo này giới thiệu chi tiết các nội dung liên quan đến Ngày Quốc khánh 2/9 và trả lời trực tiếp các câu hỏi về quá trình hình thành, phát triển của VOV qua từng giai đoạn lịch sử.

Khách tham quan, trải nghiệm tại dự án "Trở về thời khắc thiêng liêng".
Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Hà Nội năm nay đã ngoài 70 tuổi, là một trong số những người đến tham gia trải nghiệm dự án. Không giấu được sự xúc động khi được sống lại không khí thiêng liêng, hào hùng của 80 năm về trước, bà nói: “Tôi chỉ muốn quay hướng nào để nhìn thấy Bác Hồ. Lúc video bảo “Xin thề” là tôi cũng muốn hô theo. Thực sự quá xúc động.”
Từ những ký ức được phục dựng bằng công nghệ hiện đại, triển lãm không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, mà còn truyền cảm hứng, hun đúc tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình đến thế hệ mai sau và khẳng định niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước.
Bạn Nguyễn Phương Anh, sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Lần đầu tiên em thấy mình như được sống trong ngày 2/9 lịch sử. Hôm nay em thực sự có cảm giác được đứng ở Quảng trường Ba Đình, giữa biển người cùng chung lý tưởng. Em thấy tự hào và càng có trách nhiệm hơn với đất nước".
Dự án trải nghiệm VR “Trở về thời khắc thiêng liêng” mở cửa từ 8 giờ sáng 19/8 tới ngày 20/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội. Sau Lễ công bố ngày 20/8, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân đến tham quan và trải nghiệm trong khu trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 28/8 đến ngày 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).