Trao tiền bạn đọc ủng hộ 2 gia đình có người tử vong vì TNGT

Ngày 16/8, đại diện Báo Giao thông đã trao số tiền 11,4 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho 2 gia đình ở Quảng Ninh có người thân tử vong vì tai nạn giao thông.

Sáng 16/8, trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), PV Báo Giao thông đã trao 6,8 triệu đồng do bạn đọc Báo Giao thông ủng hộ cho bà Đỗ Thị Thư ở tổ 29, khu 4A1, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).

PV Báo Giao thông đã trao số tiền 6,8 triệu đồng do độc giả ủng hộ bà Đỗ Thị Thư.

PV Báo Giao thông đã trao số tiền 6,8 triệu đồng do độc giả ủng hộ bà Đỗ Thị Thư.

Bà Thư có chồng và con gái tử vong vào sáng sớm 31/10/2018. Đáng buồn là, con gái bà Thư là Nguyễn Thị Thùy sinh năm 1993 khi tử vong thì mới sinh bé Minh Tâm được hơn 3 tháng tuổi.

Sau khi chồng mất, do không có việc làm ổn định, bà Thư phải chật vật nuôi cháu ngoại thơ dại ăn học, cuộc sống nhiều khó khăn.

Nhận số tiền, bà Đỗ Thị Thư xúc động cho biết, năm nay cháu Minh Tâm chuẩn bị vào lớp 1. Với số tiền nhận được, bà sẽ dùng để mua đồ dùng học tập, quần áo đồng phục cho bé Minh Tâm.

Cũng trong ngày 16/8, thông qua Đảng ủy, UBND xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, PV Báo Giao thông đã chuyển trao cho gia đình chị Vy Thị Son (sinh năm 1977) ở thôn Tập Đoàn, xã Thượng Yên Công số tiền 4,6 triệu đồng do bạn đọc Báo Giao thông ủng hộ.

Chị Vy Thị Son có chồng là anh Trần Văn Vương (SN 1985) bị tử vong do tai nạn giao thông tự gây hồi trung tuần tháng 7/2022. Anh Vương mất đi đã để lại 3 con gái thơ dại là cháu Trần Thị Phương Thảo sinh năm 2012; cháu Trần Thị Hương sinh năm 2013 và cháu Trần Thị Huyền sinh năm 2017.

Lãnh đạo xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí trao số tiền do bạn đọc Báo Giao thông ủng hộ cho con gái chị Vy Thị Son.

Lãnh đạo xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí trao số tiền do bạn đọc Báo Giao thông ủng hộ cho con gái chị Vy Thị Son.

Trước đây, mấy mẹ con chị Son phải ở trong căn hộ dột nát, trong nhà không có vật dụng gì trị giá tới hơn triệu đồng, trừ chiếc xe máy cà tàng. Năm 2022, thực hiện chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã đã huy động được hơn 115 triệu đồng để giúp chị Son làm căn nhà mới.

Từ ngày được hỗ trợ làm căn nhà mới, 4 mẹ con không còn phải sống trong cảnh lo nhà sập mỗi khi mưa bão. Thế nhưng, để làm được căn nhà này, chị Son phải vay mượn thêm gần 200 triệu đồng. Để nuôi dạy 3 con gái và trả số tiền vay nợ để xây nhà, ngày ngày chị Son phải đi làm phụ hồ với thu nhập rất bấp bênh.

Thay mặt mẹ con chị Son, lãnh đạo xã Thượng Yên Công gửi lời cảm ơn bạn đọc Báo Giao thông đã ủng hộ hoàn cảnh khó khăn của công dân trên địa bàn. Khoản tiền bạn đọc Báo Giao thông ủng hộ sẽ giúp 4 mẹ con chị Son trang trải nhiều khoản chi phí khi năm học mới chuẩn bị bắt đầu.

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/trao-tien-ban-doc-ung-ho-2-gia-dinh-co-nguoi-tu-vong-vi-tngt-192240816172630301.htm