Trao bằng cho gần 400 tân cử nhân, bác sĩ đa khoa

Sáng 11/8, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho gần 400 tân cử nhân, bác sĩ đa khoa.

Các tân bác sĩ đa khoa (ảnh: Thành Tâm).

TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để tốt nghiệp Đại học y, các sinh viên đã trải qua quá trình học tập, rèn luyện hết sức gian khổ. Nhà trường tin tưởng các em ra đời sẽ luôn sống làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất của người thầy thuốc nhân dân. Phải luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nghề nghiệp để xứng đáng “Lương y như từ mẫu”.

TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên phát biểu tại lễ tốt nghiệp (ảnh: Thành Tâm).

Xuất sắc đạt Thủ khoa đầu ra, Dương Duy Hưng (Lớp Y đa khoa K12A2) xúc động nói: “Em vui mừng với thành tích đã đạt được, đây là thành quả cho quá trình phấn đấu trong học tập, rèn luyện tại Nhà trường. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã đồng hành, giúp đỡ. Cảm ơn gia đình đã ủng hộ tạo điều kiện để em được học tập tốt nhất”.

Dương Duy Hưng (Lớp Y đa khoa K12A2) nhận danh hiệu thủ khoa (ảnh: Thành Tâm).

Cũng theo lời Hưng, để đạt được thành tích này, bản thân tự xây dựng phương pháp học tập. Phần lớn thời gian em dành để học, nghiên cứu tài liệu và thực hành.

Nguyễn Thị Tường Vi (lớp Y đa khoa K17A3) đọc lời thề Hippocrate (ảnh: Thành Tâm)

Chung cảm xúc, tân bác sĩ Nguyễn Thị Tường Vi (lớp Y đa khoa K17A3) chia sẻ, sau khi tốt nghiệp sẽ học thêm Nhi khoa. “Quê em ở Buôn Đôn là huyện nghèo, người dân còn khó khăn. Sau khi học xong, em sẽ về khám chữa bệnh cho người dân, nhất là các em nhỏ ở buôn”, Tường Vi tâm sự.

Trao bằng tốt nghiệp cho các tân bác sĩ đa khoa (ảnh: Thành Tâm).

Tường Vi cũng là 1 trong những sinh viên xuất sắc được nhận Giấy khen. Đồng thời là người may mắn được đọc lời thề Hippocrate.

Các tân bác sĩ tuyên thệ với lời thề Hippocrate (ảnh: Thành Tâm).

“Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó…

Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là tránh cám dỗ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ.

Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ”, (trích lời thề Hippocrate).

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trao-bang-cho-gan-400-tan-cu-nhan-bac-si-da-khoa-post650222.html