Tranh luận vụ trọng tài FIFA vướng tiêu cực bị sa thải đi làm shipper
Một trọng tài FIFA có tiếng từng bắt trận chung kết tại giải quốc gia dính hàng loạt bê bối trong đó vướng cả vào chất gây nghiện. Ông bị sa thải không còn cầm còi nữa và đi làm shipper. Từ đấy nảy sinh nhiều tranh luận về nghề nghiệp.
David Coote, một trọng tài FIFA kỳ cựu mà người hâm mộ từng thấy ông cầm còi giải Ngoại hạng Anh từ năm 2018. Ông đã có 6 năm làm trọng tài, tham gì điều hành hơn 100 trận đấu và tham gia trong vai trò trọng tài chính trận chung kết Carabao Cup năm 2023. Giới chuyên môn từng nhận xét về trọng tài David Coote với phong thái tự tin, quyết đoán và có chính kiến kể cả trong những lúc tranh luận với phòng VAR.

Trọng tài FIFA David Coote khi làm giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: TalkSport
Cuối năm 2024, trọng tài David Coote vướng vào hàng loạt bê bối gồm sử dụng chất cấm và đưa ra những lời lẽ xúc phạm HLV Jurgen Klopp khi đấy đang là HLV trưởng đội Liverpool, bị các fan đội bóng này lên án dữ dội và bị quy kết là có tư thù riêng với đội bóng TP Cảng.
Sự việc trên khiến Liên đoàn Trọng tài chuyên nghiệp Anh quyết định chấm dứt hợp đồng với trọng tài David Coote. Giới bóng đá lên tiếng rằng ông đã tự hủy hoại sự nghiệp vì những scandal cá nhân làm ảnh hưởng đến một vị vua sân cỏ.
Sau khi bị sa thải công việc trọng tài, David Coote chuyển sang làm shipper, ông đi giao hàng cho công ty Evri tại vùng Newark, Nottinghamshire. Nhiều người bất ngờ khi thấy hình ảnh một vị trọng tài quyền lực ngày nào trên sân cỏ nước Anh đang bưng bê từng gói hàng giao cho khách.
Lập tức nhiều ý kiến trái chiều gây nên dòng tranh luận gắt gao.
Phía fan Liverpool có người được ông giao hàng tại nhà đã nhận ra và chụp hình "quăng" lên mạng đầy hả hê cho rằng “Kẻ xúc phạm và ghét đội Liverpool giờ phải trả giá!”. Người thì lôi lại lịch sử, quá khứ, soi từng lỗi lầm của ông và cho rằng đó là cái giá phải trả vì làm trọng tài mà sa ngã, thiếu khách quan...

Một đoạn video tố cáo ông Coote từng sử dụng chất gây nghiện khi làm trọng tài. Ảnh: alkSport
Nhiều người lại nhiều người tỏ ra nể phục cựu trọng tài này vì ông đã tìm một công việc kiến sống đàng hoàng tử tế...
Mới đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, cựu trọng tài Coote thừa nhận: “Công việc shipper hiện tại giúp tôi tìm lại giá trị sống và trả lại sự khiêm tốn trong cuộc đời. Tôi biết ơn công việc mình đang làm sau sự cố đời tôi vì mình vẫn có thể lao động chân chính...”.
Câu chuyện của cựu trọng tài David Coote đã được một linh mục chia sẻ rằng nó cũng giống với ngụ ngôn "Người con hoang đàng" và điều quan trọng là cựu trọng tài này đã trở lại với cuộc sống, với công việc lương thiện mà ông ấy “biết ơn” vì sau tai nạn mình vẫn có thể trở lại và lao động kiếm sống một cách chân chính.