Tranh cãi gia đình, người đàn ông phát hiện bí mật về chị ruột được chôn vùi suốt 34 năm
Người đàn ông như 'chết lặng' khi biết được sự thật bị giấu kín suốt hàng chục năm qua.
Một người đàn ông Trung Quốc đã trải qua cú sốc lớn trong cuộc đời khi phát hiện ra rằng mình đã được nhận nuôi cách đây 34 năm. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là chị gái ruột của anh lại sống chỉ cách anh 500 mét suốt bao năm trời mà họ không hề hay biết.
Zhang Lei, 36 tuổi, chủ một công ty quảng cáo ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, từ lâu vẫn tin rằng anh là con ruột của cha mẹ nuôi. Anh chưa từng nghi ngờ gì về thân thế của mình, đặc biệt khi luôn mang theo một bức ảnh thời thơ ấu trong ví, nghĩ rằng đó là ảnh của mình.
Tuy nhiên, cuộc sống của anh bỗng chốc đảo lộn khi một bí mật gia đình bị tiết lộ trong một cuộc tranh cãi căng thẳng. Khi vợ anh đang mang thai, trong lúc tức giận, mẹ nuôi của Zhang đã vô tình thốt lên rằng anh không phải con ruột của họ. Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, không chỉ làm tan vỡ những niềm tin bấy lâu nay của anh mà còn khiến anh hoang mang tột độ. Sự thật không chỉ dừng lại ở đó - mẹ nuôi thậm chí còn đề xuất việc chia rẽ gia đình, khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.

Những bức ảnh "chính anh" khi còn nhỏ mà Zhang mang theo trong ví đã giúp anh tin rằng cha mẹ nuôi chính là gia đình ruột thịt của mình.
Bị tổn thương sâu sắc, Zhang quyết định rời khỏi nhà cha mẹ nuôi để tìm lại nguồn cội thực sự của mình. Sau khi vợ anh hạ sinh con trai, cô động viên anh hãy tìm kiếm gia đình ruột thịt: "Dù thế nào đi nữa, anh cũng cần biết mình đến từ đâu". Những lời nói đó đã thôi thúc Zhang bắt đầu cuộc hành trình truy tìm gốc gác của mình.
Cách đó hơn 100 km, tại thành phố Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc, một người phụ nữ tên Xiong Lianxian đã dành hơn ba thập kỷ để tìm kiếm con trai mất tích của mình - Liu Weiwei. Năm 1991, khi mới hai tuổi, Liu Weiwei bị bắt cóc khi chị gái Liu Yan của cậu tạm rời đi lấy nước. Mặc dù cảnh sát đã tiến hành điều tra, nhưng không có manh mối nào giúp họ tìm lại đứa trẻ. Gia đình Xiong đã trải qua nhiều năm tháng đau khổ, tìm kiếm trong vô vọng. Nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi ngoai, và vào năm 2015, chồng của Xiong qua đời với sự tiếc thương vô hạn khi không thể gặp lại con trai.
Bước ngoặt của vụ việc đến vào tháng 8 năm 2024, khi vợ Zhang phát hiện một nền tảng trực tuyến mang tên Xiao Zhenyu’s Search Studio - chuyên giúp những người bị thất lạc tìm lại thân nhân. Cô khuyến khích Zhang đăng ký thông tin với hy vọng mong manh tìm được gia đình ruột của anh.

Zhang giúp người mẹ thất lạc từ lâu của mình mặc áo khoác sau cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc.
Trước đó, Zhang đã thử xét nghiệm ADN nhưng không thành công trong việc xác định gia đình sinh học. Tuy nhiên, đội ngũ chuyên gia của nền tảng đã sử dụng một phương pháp khác: phân tích lý lịch tổ tiên thông qua dữ liệu di truyền mở rộng. Bằng cách rà soát hơn 200 bộ dữ liệu liên quan, họ đã phát hiện ra một manh mối quan trọng - một người đàn ông tên Liu Tishun có thể là họ hàng của Zhang.
Thông qua Liu Tishun, Zhang cuối cùng đã kết nối được với Xiong Lianxian và nhận ra rằng mình chính là Liu Weiwei, đứa trẻ bị bắt cóc năm nào. Xét nghiệm ADN sau đó đã xác nhận mối quan hệ huyết thống của họ, đưa đến một cuộc đoàn tụ xúc động sau 34 năm xa cách.
Nhưng điều khiến Zhang sửng sốt hơn cả là việc phát hiện ra chị gái ruột của mình là Liu Yan đã sống ở Nam Dương suốt thời gian qua, chỉ cách anh vỏn vẹn 500 mét. Họ đã gần nhau đến vậy mà không hề biết về sự tồn tại của nhau. Câu chuyện đầy cảm xúc này đã gây chấn động dư luận, nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng trước sự trớ trêu của số phận.

Zhang (bên phải), đang thưởng thức bữa tiệc cùng gia đình ruột thịt của mình sau hơn ba thập kỷ xa cách.